BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 22:1-46, “Đức Chúa Jêsus…” (xin đọc hết chương 22). Thưa Cha, Chúa Giê-xu bày tỏ bản chất của Nước Trời qua ẩn dụ tiệc cưới hoàng gia bị khước từ, đập tan ba làn sóng câu hỏi gài bẫy của giới tôn giáo về nộp thuế cho Sê-sa, sự phục sinh, và điều răn lớn nhất, đồng thời khẳng định vương quyền của Ngài là Chúa của vua Đa-vít.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Giới chức sắc tôn giáo liên kết với nhau để tung ra các cái bẫy trí tuệ tinh vi nhất nhằm hạ bệ Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, Vua Giê-xu đã lật ngược tất cả, thiết lập những lẽ thật tối hậu về Nước Trời, về bổn phận công dân, sự sống đời đời, và điều răn lớn nhất của Kinh Thánh.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về việc mặc đúng “áo lễ ân điển” (c. 1-14). Tin Lành của Chúa Giê-xu đã mời gọi chúng con vào vương quốc Ngài một cách hoàn toàn miễn phí. Nhưng khi bước vào Hội thánh, chúng con phải từ bỏ “bộ quần áo bẩn thỉu” của thói hư tật xấu cũ để mặc lấy chiếc áo thánh sạch, công chính mà Chúa ban tặng. Chúa ôi, đừng để chúng con sống một cuộc đời danh nghĩa thuộc về Chúa nhưng hành vi bên trong hoàn toàn nổi loạn.
Lạy Cha, xin dạy chúng con biết phân định nghĩa vụ giữa Đời và Đạo (c.15–33). Đồng tiền mang hình Sê-sa thì thuộc về Sê-sa, nhưng con người mang hình ảnh Đức Chúa Trời thì thuộc về Ngài. Chúng con là Cơ Đốc nhân, có trách nhiệm làm một công dân tốt ở đời (đóng thuế, tuân thủ luật pháp). Nhưng chúng con không được phép trao tấm lòng, linh hồn và lòng trung thành tuyệt đối của mình cho bất kỳ một hệ thống hay thần tượng nào ngoại trừ Đức Chúa Trời.
Cha ôi, xin giúp chúng con cũng biết tập trung vào Tình yêu thương (c.34-46). Đạo Chúa không phải là một hệ thống luật lệ rườm rà tạo ra gánh nặng, nhưng được vận hành bằng Tình yêu thương. Mọi hoạt động dâng hiến hay giữ đạo sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu không xuất phát từ lòng yêu Chúa nồng nàn và hành động yêu thương những người lân cận. Thưa Chúa, Ngài ban cho chúng con một lời mời gọi hào phóng bước vào tiệc yến của vương quốc Ngài; đáp lại đặc ân đó, chúng con phải sống trọn vẹn bổn phận dưới đất nhưng ưu tiên dâng hiến trọn vẹn tấm lòng yêu thương cho Đức Chúa Trời. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 08/10/2026