BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta…” (II Ti-mô-thê 4:7-8)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con nghe được lời chứng của Phao-lô, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó…” (II Ti-mô-thê 4:7-8). Thưa Cha, Phao-lô ôn lại cuộc đời và chức vụ của mình với một cảm giác bình an và mãn nguyện sâu sắc, vì ông đã sống trung tín với Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Câu Kinh Thánh này dạy rằng đời sống Cơ Đốc là một ơn gọi lâu dài. Nó bao gồm hành động ‘chiến đấu,’ sự kiên trì ‘chạy đua,’ và sự bền bỉ trong ‘đức tin.’ Sự cứu rỗi là bởi ân điển, nhưng đời sống sau khi được cứu rỗi đòi hỏi sự tin tưởng, kỷ luật và lòng can đảm mỗi ngày.”
Thưa Chúa, chuyện kể rằng: “Có một bà cụ 85 tuổi tên là Sarah, đã dành cả cuộc đời mình để dọn dẹp vệ sinh tại một trường học nông thôn. Bà không phải là một diễn giả nổi tiếng, cũng không có chức vụ lớn trong giáo hội. Việc của bà mỗi ngày suốt 40 năm là quét dọn, lau chùi và nhặt rác. Nhưng bà làm việc đó với một thái độ đặc biệt: bà cầu nguyện cho từng chiếc bàn mình lau, cầu nguyện cho từng đứa học sinh bước qua cánh cửa trường. Bà luôn mỉm cười, sống thật thà và sẵn sàng chia sẻ về Chúa Giê-xu cho bất kỳ đứa trẻ nào gặp khó khăn.
Trong ngày tang lễ của bà, hàng ngàn người, từ các vị bác sĩ, kỹ sư, cho đến những người lao động bình thường từng là học sinh tại ngôi trường đó, đã lấp đầy nhà thờ. Họ đến để nghiêng mình trước một “người khổng lồ thuộc linh.” Một vị mục sư đã nói trong buổi lễ: “Bà Sarah không xây nhà thờ lớn, nhưng bà đã chạy hết tốc độ linh trình của mình bằng cách biến việc lau dọn thành một mục vụ thánh khiết. Bà đã trung tín cho đến hơi thở cuối cùng.”
Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng đời sống Cơ Đốc không dễ dàng, nó bao gồm những trận chiến thuộc linh, những lựa chọn khó khăn và sự vâng phục lâu dài. Chúng con phải luôn tập trung, ngay cả khi mệt mỏi, nản lòng hoặc muốn bỏ cuộc. Mục tiêu của chúng con không phải là sự thoải mái hay thành công theo tiêu chuẩn của thế gian, mà là sự trung tín cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 12/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/06/2026