BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ…” (Ma-thi-ơ 1:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 1:1-25, “Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ…” (xin đọc hết chương 1). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời luôn thành tín thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài bằng ân điển cứu chuộc, mang Đấng Em-ma-nu-ên đến để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ma-thi-ơ chương 1 là một bức tranh toàn cảnh về Đức Chúa Trời. Từ những câu chuyện gia phả khô khan chứng minh sự thành tín xuyên suốt lịch sử, cho đến câu chuyện giáng sinh bày tỏ quyền năng ứng nghiệm lời tiên tri. Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ, không bao giờ thất bại, và không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Chúa dùng ân điển để tuyển lựa con người, và dùng sự hiện diện (Em-ma-nu-ên) để cứu chuộc con người.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng cũng như Đức Chúa Trời đã hành động xuyên suốt lịch sử để đưa Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) đến thế gian, Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục hành động trong đời sống của dân Ngài. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết nhìn nhận Chúa Giê-xu không chỉ như một nhân vật lịch sử mà còn là Chúa Cứu Thế, Đấng hoàn thành những lời hứa của Đức Chúa Trời và mời gọi mọi người vào gia đình của Ngài.
Lạy Chúa, xin cũng dạy chúng con về bản chất kỳ diệu sự giáng sinh của Chúa Giê-xu và ý nghĩa của nó. Đức Chúa Trời thành tín với những lời hứa của Ngài và Ngài thường hành động theo những cách không ngờ tới. Sự ra đời của Chúa Giê-xu là một phép lạ siêu nhiên. Ngài được thụ thai bởi Đức Thánh Linh, nghĩa là Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn vừa là con người trọn vẹn, hiểu những khó khăn của con người và Ngài đến để mang lại sự cứu rỗi cho loài người.
Lạy Cha, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích của Ngài, ngay cả khi hoàn cảnh dường như không thể giải thích được. Xin giúp chúng con biết tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng có vẻ khác thường hoặc khó hiểu. Cho chúng con có đức tin và sự vâng phục của Ma-ri và Giô-sép. Hai người khi đối mặt với tình huống gây xấu hổ (có thai trước khi cưới) nhưng vẫn tin tưởng vào ý muốn của Đức Chúa Trời, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh và lòng tin cá nhân to lớn. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/09/2026