BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/06/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/06/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng” (Châm ngôn 4 :1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là ngày Lễ Cha 2026, chúng con nghe Chúa phán, “Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng” (Châm ngôn 4 :1). Thưa Cha, đây là lời kêu gọi con cái hãy lắng nghe người cha dạy dỗ, để có được sự khôn ngoan.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Câu Kinh Thánh này phản ánh truyền thống của người Do Thái về việc truyền lại sự khôn ngoan từ thế hệ này sang thế hệ khác, với vai trò tích cực của người cha trong việc dạy con cái cách sống theo các điều răn của Chúa.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe sự khôn ngoan mà Chúa ban cho thông qua cha mẹ. Chuyện kể rằng: “Trong một thị trấn nhỏ đã xảy ra trận động đất vào ngày 17 tháng 12 năm 1988 đã giết chết 25.000 người và tàn phá khu vực phía bắc của Armenia. Sau đó, có một người cha đã chạy đến trường học và nhìn thấy ngôi trường bị san bằng không còn dấu vết nhận ra nơi lớp con trai mình đang theo học. Người cha bắt đầu đào xới đống gạch đổ nát để tìm con. Có người bảo ông đừng phí công, vì chẳng có đứa trẻ nào sống sót đâu. Nhưng ông vẫn tiếp tục đào và quyết tâm tìm kiếm… trong 8 giờ… 12… 24… 36 giờ. Sau đó vào giờ thứ 38, khi đang ném ra một mảnh đá vụn nặng nề thì nghe giọng thều thào từ hướng khác và ông nhìn lại bèn hét lên “Armand.” Tiếng nói của đứa trẻ: “Cha ơi! con là… Armand đây!” Sau đó Armand đã nói với những đứa trẻ khác đừng lo lắng “Nếu cha cứu được tôi, cũng sẽ cứu các bạn.” Và nó tiếp tục nói với cha: “Cha đã hứa không bỏ con một mình trong mọi hoàn cảnh và cha đã giữ lời.” Một lát sau, người cha giúp con trai Armand và 13 đứa trẻ khác đang sợ hãi, đói khát ra khỏi đống gạch vụn; tất cả bọn nhỏ đều được cứu! Đây là bức tranh sống động về người con đã lắng nghe lời khuyên dạy của người cha và sức mạnh tình phụ tử đã khiến người cha làm mọi cách để cứu đứa con của mình.

Lạy Chúa, trong ngày Lễ Cha, chúng con nghe Chúa phán, “Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha… Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng” (Châm ngôn 1:8; 4:1). Amen.