BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 26/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy” (I Cô-rinh-tô 3:12)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Phao-lô: “Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy” (I Cô-rinh-tô 3:12). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa sẽ thử nghiệm chất lượng công việc của mỗi người chúng con, để xem nó có bền vững và nhận được phần thưởng đời đời hay không.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thành phố Cô-rinh-tô nổi tiếng với kiến trúc và xây dựng ấn tượng. Người Cô-rinh-tô hẳn đã rất quen thuộc với nhiều loại vật liệu xây dựng, từ đá bền chắc và kim loại quý được sử dụng trong các công trình công cộng và đền thờ, đến những vật liệu phổ biến và dễ hư hỏng hơn như gỗ, cỏ khô và rơm rạ được sử dụng trong những ngôi nhà đơn giản hơn. Sự hiểu biết chung này khiến ẩn dụ của Phao-lô trở nên dễ hiểu. Hội thánh Cô-rinh-tô được đặc trưng bởi sự pha trộn giữa những người Do Thái và người ngoại đạo cải đạo, nhiều người trong số họ mang theo sự khôn ngoan thế tục, lòng kiêu hãnh triết học và khuynh hướng bè phái, thường đề cao những người lãnh đạo hơn Chúa Cứu Thế. Phép ẩn dụ của Phao-lô trực tiếp đề cập đến những giá trị sai lầm của họ, thúc giục họ xem xét phẩm chất vĩnh cửu của những đóng góp của mình, hơn là những lời khen ngợi phù du của con người.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết đầu tư vào “vàng, bạc, đá quý.” Xin giúp chúng con biết làm những công việc có giá trị lâu dài: rao giảng Tin Lành, giúp đỡ người nghèo khó, dạy Kinh Thánh, sống thánh khiết. Những việc làm xuất phát từ tình yêu chân thành sẽ chịu được “lửa” của Chúa thử nghiệm. Cha ôi, xin đừng để chúng con đầu tư vào “gỗ, cỏ khô, rơm rạ” tượng trưng cho tham vọng ích kỷ, thành công trần tục, tôn giáo hão huyền hoặc thời gian lãng phí. Cho chúng con biết xây dựng nhà bằng vàng do việc dành thời gian nghiên cứu Lời Chúa, dạy dỗ người khác và phục vụ cách trung thành. Xin đừng để chúng con xây nhà bằng rơm rạ do việc theo đuổi danh vọng cá nhân, sao nhãng đức tin và chỉ làm mọi việc để phô trương.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng những lựa chọn của chúng con rất quan trọng, và một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ đánh giá những gì chúng con đã làm trong những ngày trên đất mà Ngài ban cho. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/04/2026