BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/10/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 06/10/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” (Ma-thi-ơ 17:5)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 17:1-27, “Sáu ngày sau…” (xin đọc hết chương 17). Thưa Cha, Chúa Giê-xu minh chứng Ngài là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời qua sự hóa hình vinh hiển, đồng thời Ngài trang bị cho các môn đồ một đức tin quyền năng để đắc thắng thế lực tối tăm dưới trần gian và một lối sống hạ mình, đầy trách nhiệm để không gây vấp phạm cho người khác.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 17 mở đầu bằng sự kiện chấn động khi Chúa Giê-xu hóa hình trên núi cao trước mặt ba môn đồ, bên cạnh Môi-se và Ê-li. Tuy nhiên, ngay khi xuống núi, Ngài lại đau lòng nhìn thấy sự bất lực của các môn đồ trước một đứa trẻ bị quỷ ám vì cớ sự kém đức tin của họ.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con đừng chỉ “xây chòi” trên núi, nhưng hãy đem vinh quang Chúa xuống trần gian. Chúng con rất thích những buổi nhóm thờ phượng đầy cảm xúc, những kỳ tĩnh tâm, trại bồi linh (trải nghiệm “trên núi”). Nhưng mục đích của những buổi nhóm đó không phải là để chúng con”xây chòi” ích kỷ, trốn tránh thực tế. Chúa ban vinh quang tiếp thêm sức mạnh, để chúng con bước xuống “thung lũng” của cuộc đời thực tế, dấn thân phục vụ những con người đang đau khổ.

Chúa ôi, chúng con nhìn thấy người cha đem đứa con bị quỷ ám đến xin các môn đồ đuổi quỷ nhưng họ thất bại. Lý do chúng con thất bại trước các nan đề thuộc linh không phải vì ma quỷ quá mạnh hay vì Chúa thiếu quyền năng, mà vì chúng con ít đức tin. Chúa không đòi hỏi chúng con phải có một đức tin lớn ngay lập tức; Ngài cần một đức tin như “hạt cải,” nghĩa là dù nhỏ nhưng có sự sống, kết nối trực tiếp với Đấng Quyền Năng và sẵn sàng hành động theo Lời Ngài.

Lạy Chúa, xin cũng giúp chúng con biết sống hạ mình và trách nhiệm để không gây vấp phạm. Chúng con là công dân thiên đàng, được tự do thuộc linh. Nhưng sự tự do trong Chúa không phải là cái cớ để chúng con vô kỷ luật, nổi loạn, hay trốn tránh các nghĩa vụ công dân dưới đất (như đóng thuế, tuân thủ luật pháp, luật lệ công sở). Cha ôi, xin dạy chúng con biết sẵn sàng từ bỏ “quyền lợi chính đáng” của bản thân, chấp nhận chịu thiệt thòi để bảo vệ Danh Chúa và không làm cớ vấp phạm cho người chưa tin. Amen.