BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc: “Nàng gọi Đức Giê-hô-va, Đấng đã phán với mình, là ‘Đức Chúa Trời đoái xem’…” (Sáng-thế Ký 16:13)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 16:1-16, “Bấy giờ, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sinh con…” (xin đọc hết chương 16). Thưa Cha, sự thiếu kiên nhẫn trước lời hứa của Chúa đã khiến Áp-ram và Sa-rai dùng mưu kế sinh con qua A-ga, gây ra bi kịch đổ lỗi và trốn chạy trong gia đình.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sa-rai thất vọng vì không thể sinh con, đã lập kế hoạch để thực hiện lời hứa của Chúa bằng cách để Áp-ram lấy A-ga làm thiếp. A-ga thụ thai, nhưng tình hình nhanh chóng xấu đi, dẫn đến căng thẳng giữa Sa-rai và Aga. A-ga bỏ trốn, nhưng Thiên sứ của Chúa đã tìm thấy bà, an ủi bà và bảo bà trở về với Áp-ram và Sa-rai, hứa rằng con trai bà, Ích-ma-ên, cũng sẽ trở thành cha của một dân tộc vĩ đại.”
Thưa Chúa, chúng con cũng đang rơi vào cái bẫy sốt ruột khi Chúa dường như im lặng trước lời cầu nguyện suốt nhiều năm. Xin giúp chúng con không dùng những mưu mẹo để giải quyết nan đề (như kinh doanh không trung thực để có tiền nhanh, thỏa hiệp mối tình vụng trộm để bớt cô đơn). Những đứa con sinh ra từ sự thiếu kiên nhẫn sẽ luôn là nguồn rễ đắng tạo ra nan đề kéo dài suốt cuộc đời chúng con.
Chúa ôi, khi chúng con đi sai trật ý muốn của Chúa, các mối quan hệ gia đình, vợ chồng sẽ là nơi gánh chịu tổn thương đầu tiên (I Phi-e-rơ 4:8). Sự đổ lỗi và cay đắng xuất hiện khi hành động trái với thời điểm của Chúa. Đáng buồn hơn, khi phạm sai lầm, con người có xu hướng ‘trốn chạy’ khỏi Chúa. Chúng con bỏ nhóm, bỏ cầu nguyện, trốn vào hoang mạc của sự cô đơn vì mặc cảm. Nhưng sự trốn chạy không bao giờ giải quyết được nan đề, nó chỉ nới rộng thêm khoảng cách giữa chúng con và Đấng ban sự phục hồi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con bước ra khỏi bụi cây trốn chạy.
Cha ôi, mặt khác, chúng con cũng đang cảm thấy mình giống như A-ga: bị người khác làm tổn thương, bị đối xử bất công, và đang phải ‘ẩn núp’ trong sa mạc của sự cô đơn (Ma-thi-ơ 10:29-31). Xin giúp chúng con nhận ra Chúa là Đấng Đoái Xem. Ngài nhìn thấy chúng con đang khóc thầm. Lạy Chúa, xin dạy chúng con không chạy trốn hoàn cảnh; nhưng quay lại đầu phục Chúa hôm nay, vì Ngài sẽ mở ra một nguồn suối ân điển để phục hồi cuộc đời chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/07/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/07/2026