BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình” (Hê-bơ-rơ 11:13)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 23:1-18, “Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 23). Thưa Cha, Áp-ra-ham đã đối diện với sự qua đời của Sa-ra bằng niềm hy vọng lữ hành, dứt khoát trả tiền mua hang đá Mặc-bê-la từ dân Hếch để làm mộ phần hợp pháp, biến ngôi mộ này thành bằng chứng sở hữu đầu tiên tại Đất Hứa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sáng-thế Ký chương 23 mặc dù chủ yếu đề cập đến cái chết của Sa-ra nhưng nó chỉ ra những chủ đề thần học lớn hơn về đức tin, lời hứa và sự thừa kế. Việc Áp-ra-ham mua đất ở Đất Hứa phản ánh niềm tin của ông vào những lời Chúa hứa. Điều này phản ánh niềm hy vọng của người tin Chúa vào sự sống vĩnh phúc và sự phục sinh. Cũng như Áp-ra-ham tin tưởng rằng vùng đất sẽ thuộc về con cháu ông, những người tin Chúa cũng tin tưởng vào sự thừa kế đời đời được hứa ban qua Chúa Giê-xu.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Kinh Thánh không bao giờ cấm người tin Chúa khóc lóc trước sự ra đi của những người thân yêu. Tuy nhiên, sự chết thể xác chỉ là một nốt lặng tạm thời đối với người thuộc về Chúa. Chúng con đau buồn nhưng không tuyệt vọng, bởi vì trần gian không phải là nhà (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Chúng con chỉ là khách lữ hành đang đi về quê hương thật trên trời.
Chúa ôi, xin giúp cho chúng con sẽ không tập trung đầu tư ‘xây biệt thự tạm thời’ để hưởng thụ ở trần gian. Trái lại, chúng con sẽ nỗ lực gieo trồng những giá trị vĩnh cửu, tức là đầu tư vào những ‘ngôi mộ đức tin’ và để lại di sản thuộc linh lâu dài cho thế hệ con cháu mai sau (Sáng 23:19-20). Có những lời hứa của Chúa mà thế hệ của chúng con chưa thấy ứng nghiệm hoàn toàn trước mắt, nhưng chúng con vẫn trung tín dâng hiến hằng tuần, trung tín hầu việc Chúa hằng ngày, để đặt một viên gạch ‘đặt cọc’ đức tin vững vàng cho hậu thế. Ngôi mộ của người tin Chúa không phải là biểu tượng của sự kết thúc, mà là chứng chỉ đức tin bằng văn bản, chờ ngày sống lại vinh hiển trọn vẹn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống với tầm nhìn vĩnh cửu, để luôn đưa ra những quyết định phản ánh niềm hy vọng vào kế hoạch tối thượng của Chúa dành cho cuộc đời mình. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/07/2026