BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên” (Thi thiên 75:7)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 30:1-43, “Khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Gia-cốp thì ghen tị với chị…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 30). Cảm tạ Cha vì sự thịnh vượng của người tin Chúa không đến từ sự định đoạt của người chủ trần gian, mà đến từ sự ban phước của Đức Chúa Trời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau 14 năm làm việc không công để cưới vợ, Gia-cốp lúc này đã có một gia đình đông đúc nhưng tài sản cá nhân vẫn là con số không. Ông đề xuất với La-ban cho phép ông đưa gia đình hồi hương để tự gầy dựng sự nghiệp riêng. Ý thức được sự ban phước của Chúa trên Gia-cốp, La-ban tìm cách giữ ông lại bằng một hợp đồng chia sản nghiệp đầy mưu mẹo.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tin tưởng vào quyền tối cao và thời điểm của Chúa. Ngài là Đấng cai quản mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả khả năng sinh sản và các mối quan hệ gia đình. Chúng con phải biết tin tưởng vào thời điểm và sự chu cấp của Chúa, ngay cả khi đối mặt với khó khăn hoặc những ước muốn không được đáp ứng. Chúa ôi, xin cũng giúp chúng con biết phòng tránh sự ghen tị và cạnh tranh. Sự ganh đua giữa Lê-a và Ra-chên là lời cảnh báo về những nguy hiểm của sự ghen tị trong các mối quan hệ. Chúng con phải đề phòng sự đố kỵ và tìm kiếm sự thỏa mãn trong những phước lành của Chúa thay vì cạnh tranh với người khác.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết dựa vào sự chu cấp và bảo vệ của Chúa. Ngài đã chu cấp cho Gia-cốp và ban phước cho ông thịnh vượng bất chấp sự lừa dối của La-ban, chúng con ngày nay cũng có thể tin tưởng rằng Chúa nhìn thấy những khó khăn của mình và sẽ chu cấp cho nhu cầu của chúng con. Ngài kêu gọi chúng con hãy dựa vào sự bảo vệ và chu cấp của Chúa, biết rằng Ngài thành tín ban phước cho chúng con. Cha ôi, cũng xin nhắc nhở chúng con nhận biết Kế hoạch Tối cao của Chúa giữa sự bất toàn của con người. Bất chấp những mối quan hệ khiếm khuyết và sự thao túng của con người xưa nay, kế hoạch của Chúa vẫn tiếp tục được thực hiện. Chúng con tin rằng mục đích của Chúa sẽ thắng thế, ngay cả khi cuộc sống của chúng con đầy dẫy những bất toàn và khó khăn. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 21/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 20/07/2026