BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến…” (I Cô-rinh-tô 4:5)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy niệm về tiêu chuẩn để nhận được phần thưởng Chúa ban, “Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 4:5). Thưa Cha, Phao-lô khuyên con dân Chúa không nên vội vàng đoán xét người khác mà hãy để Đức Chúa Trời thực hiện việc phán xét.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Người Cô-rinh-tô phạm tội đoán xét người khác dựa trên vẻ bề ngoài. Họ chia thành từng nhóm, khoe khoang về người thầy mà họ theo, và đưa ra những giả định về lòng trung thành của người khác dựa trên tiêu chuẩn của con người (I Cô-rinh-tô 1:12; 3:3-4). Phao-lô nhắc nhở họ rằng những đoán xét của họ quá vội vàng và chưa đầy đủ. Trong thế giới cổ đại, người ta thường đánh giá con người dựa trên địa vị xã hội, lời nói và ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, Phao-lô cảnh báo rằng Đức Chúa Trời nhìn thấu hơn mắt người. Sự phán xét của Ngài không dựa trên thành công bên ngoài mà dựa trên tình trạng thực sự của tấm lòng.”
Thưa Chúa, trong một thế giới nhanh chóng dán nhãn, lên án và tẩy chay, xin giúp chúng con biết làm theo lời khuyên của Phao-lô “đừng xét đoán trước thời điểm thích hợp, nhưng hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào thời điểm của Chúa.” Cha ôi, đôi khi, chúng con muốn đoán xét người khác một cách vội vàng, vì nghĩ rằng chúng con biết rõ tấm lòng, động cơ, hoặc thậm chí cả vị thế cuối cùng của họ trước mặt Chúa. Phao-lô nhắc nhở rằng chúng con chưa có cái nhìn toàn diện. Vậy, thay vì vội vàng đoán xét, chúng con phải khiêm nhường, nhớ rằng chỉ có Chúa mới biết toàn bộ sự thật. Chúng con phải kiên nhẫn để tin tưởng rằng công lý của Chúa sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Và chúng con phải trung thành, sống vì sự chấp thuận của Chúa, chứ không phải vì ý kiến của con người.
Cảm tạ Cha, vì Chúa không vội vàng lên án, nhưng Ngài cũng không mù quáng trước những điều không minh bạch. Tình yêu thương của Ngài đảm bảo rằng mỗi người sẽ được đối xử công bằng và chính trực. Một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự thật và ban thưởng cho lòng trung thành của chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/04/2026