BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh… người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu” (Ma-thi-ơ 10:42)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe được giọng nhân từ Chúa, “Ai cho một trong những người bé mọn nầy chỉ một ly nước lạnh, vì người ấy là môn đồ của Ta; thật, Ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu” (Ma-thi-ơ 10:42). Thưa Cha, chúng con nhận ra, ngay cả một việc nhỏ, như cho một người hèn mọn nhất một “chén nước lạnh” vì danh Chúa, cũng sẽ được Chúa ban thưởng.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời Chúa Giê-xu, lòng hiếu khách là một phần quan trọng của văn hóa, đặc biệt là ở vùng khô hạn nơi nước là một nguồn tài nguyên quý giá. Việc mời nước cho người lữ hành hoặc khách đến thăm là một cử chỉ phổ biến nhưng đầy ý nghĩa. Các môn đồ của Chúa Giê-xu, được sai đi với rất ít lương thực, đã dựa vào lòng hiếu khách đó để duy trì sứ mệnh của mình (Ma-thi-ơ 10:9-10). Lời dạy này cũng trấn an những người cảm thấy đóng góp của họ cho vương quốc của Chúa là nhỏ bé hoặc không đáng kể. Nó khuyến khích họ rằng ngay cả những hành động phục vụ đơn giản, cũng có thể mang ý nghĩa vĩnh cửu khi được thực hiện vì Chúa Cứu Thế.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ người khác, biết rằng ngay cả những cử chỉ tử tế đơn giản cũng mang ý nghĩa vĩnh cửu. Chúa ôi, điều quan trọng của chúng con không phải là thực hiện những việc làm vĩ đại, mà là trung thành phục vụ người khác trong cuộc sống thường ngày, tin tưởng rằng Chúa nhìn thấy và trân trọng mọi nỗ lực.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vun đắp một tấm lòng hiếu khách và quan tâm đến nhu cầu của anh chị em trong Chúa. Chúng con hỗ trợ họ không phải để được người khác khen ngợi, mà vì nhận biết họ là tôi con của Chúa. Mọi hành động yêu thương của chúng con, dù nhỏ bé đến đâu (một đôi tai lắng nghe, một lời khích lệ, một bữa ăn đơn giản, hay thậm chí chỉ là một cốc nước lạnh) khi được dâng lên Chúa với tấm lòng chân thành, đều được Chúa trân trọng và mang lại phần thưởng đời đời. Chân lý này sẽ giải phóng chúng con khỏi áp lực phải luôn làm những việc “lớn lao,” và thúc giục chúng con trung tín thực hiện những hành động yêu thương “nhỏ bé” để xây dựng hội thánh Chúa và tôn vinh danh Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 30/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 29/04/2026