BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành” (Châm ngôn 31:31)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con tiếp tục nghe được giọng nhân từ Chúa, “Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành” (Châm ngôn 31:31). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự hy sinh thầm lặng của người mẹ, xứng đáng có được một phần thưởng công khai.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, cổng thành là trung tâm đời sống công cộng. Các nhà lãnh đạo gặp nhau ở đó để thảo luận về các vấn đề khác nhau. Việc công lao của một người nữ được ca ngợi tại cổng thành, có nghĩa là những đóng góp của bà đủ quan trọng để được công nhận, ngay cả trong một nền văn hóa trọng nam khinh nữ.”

Chuyện kể rằng: “Bà Margaret là một người phụ nữ nghèo tại Nam Phi. Bà không có bằng cấp cao, không giữ chức vụ gì trong xã hội. Công việc hằng ngày của bà chỉ quanh quẩn trong bếp và chăm sóc 7 người con. Bà có một thói quen bền bỉ suốt 40 năm: Mỗi sáng sớm, bà dậy nhào bột làm bánh mì cho gia đình và luôn làm dư vài ổ để đặt trước cửa nhà cho những người nghèo đi ngang qua. Trong lúc nhào bột, đôi bàn tay gân guốc của bà không ngừng chuyển động, và miệng bà không ngừng thì thầm cầu nguyện cho từng đứa con theo tên của chúng: “Lạy Chúa, xin cho đứa lớn biết yêu thương, xin cho đứa nhỏ biết nhân từ…”

Khi bà qua đời, đám tang của bà được tổ chức tại một nhà thờ địa phương. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhà thờ không còn chỗ trống. Hàng trăm người lạ từ khắp nơi đổ về. Đó là những người từng được bà tặng bánh mì. Bảy người con của bà đứng lên. Không ai nói về tài sản bà để lại (vì bà không có tiền), nhưng họ kể về việc mỗi khi họ gặp khó khăn trong đời, họ lại nhớ đến hình ảnh đôi bàn tay nhào bột và lời cầu nguyện của mẹ. Một người con là bác sĩ nói: “Bàn tay mẹ nhào bột, đã dạy tôi cách xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân.” Một người con khác là giáo viên nói: “Lời cầu nguyện của mẹ, đã dạy tôi cách kiên nhẫn với học trò.”

Thưa Chúa, xin dạy chúng con rằng món quà lớn nhất chúng con dành cho mẹ vào ngày Lễ Mẹ sắp tới, chính là sống sao cho cuộc đời chúng con luôn trở thành “bài ca tụng” công việc của mẹ. Amen.