BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu” (Châm-ngôn 19:21)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài. (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 27:1-46, “Y-sác tuổi cao, mắt mờ không còn thấy được nữa…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 27). Thưa Cha, phước hạnh và chương trình của Chúa không cần đến sự dối trá của con người để thành tựu; những ai dùng mưu mô xác thịt để chiếm đoạt lợi ích thuộc linh sẽ phải gánh chịu hậu quả rạn nứt mối quan hệ vô cùng đau đớn.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “ Chương 27 mở ra một bức tranh đầy dẫy những sai trật của con người: sự mù lòa thuộc linh và thể xác của Y-sác, sự thiên vị của cha mẹ, mưu kế dối trá tinh vi của Rê-bê-ca và Gia-cốp, cùng lòng cay đắng đòi giết người của Ê-sau. Tuy nhiên, chương này cũng bày tỏ một lẽ thật tối cao: Chủ quyền giao ước của Chúa luôn được vững lập bất chấp những sự sai trật của con người, và tội lỗi đi trước mặt Chúa luôn để lại hậu quả cay đắng cho các mối quan hệ hằng ngày.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng bi kịch lớn nhất trong gia đình và Hội thánh thường bắt nguồn từ sự thiên vị và lòng ích kỷ (Gia-cơ 4:1-2). Khi chúng con cố tình thiên vị con cái, chúng con đang gieo mầm mống của sự chia rẽ vào lòng con trẻ. Đáng sợ hơn, khi chúng con dùng cảm xúc cá nhân để cố tình đi ngược lại những ranh giới đạo đức (như Y-sác thiên vị Ê-sau), chúng con đang tự rước lấy sự mù lòa thuộc linh.
Chúa ôi, Gia-cốp đã đoạt được lời chúc phước bằng một ‘chiếc áo dối trá.’ Nhìn bề ngoài, ông có vẻ đã thành công, nhưng cái giá phải trả vô cùng kinh hoàng: ông phải trốn chạy cô độc, bị cậu La-ban lừa gạt lại gấp nhiều lần sau này, và suốt hơn 20 năm không được nhìn mặt mẹ ruột. Cha ôi, nhiều người trong chúng con cũng đang mặc những chiếc ‘áo da dê giả mạo’ tại gia đình hay Hội thánh: giả hình sốt sắng để tìm sự khen ngợi, nói dối nửa sự thật để đạt mục đích nhanh (II Cô-rinh-tô 8:21). Xin giúp chúng con biết dọn sạch sự giả hình ra khỏi đời sống. Quyền năng của Chúa vĩ đại đến mức Ngài có thể dùng cả những mảnh vỡ, những lỗi lầm của con người để đan dệt nên một bức tranh cứu chuộc trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Lạy Chúa, xin dạy chúng con không sợ hãi hoàn cảnh bế tắc, nhưng đầu phục chủ quyền của Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/07/2026