BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn…” (I Cô-rinh-tô 15:58)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con nghe Chúa nói, “… hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời kêu gọi người tin Chúa phải vững vàng trong niềm tin của mình và tiếp tục phục vụ Chúa, bất kể gặp phải trở ngại nào.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong một thế giới đầy bất ổn và thành tựu chóng tàn, câu Kinh Thánh này cung cấp cho chúng ta một niềm hy vọng bền bỉ và hành động có mục đích. Nó kêu gọi chúng ta cam kết với Chúa và lẽ thật của Ngài, nhận biết rằng đức tin của chúng ta không dựa trên những suy nghĩ viển vông mà dựa trên thực tế lịch sử về sự phục sinh. Sự kiên định này sau đó phải được thể hiện bằng sự tham gia tích cực và ngày càng tăng vào “công việc của Chúa,” cho dù đó là phục vụ trong hội thánh, thể hiện tình yêu của Chúa trong cộng đồng, theo đuổi công lý, hay đơn giản là sống đức tin của mình một cách chính trực trong công việc hàng ngày. Sự bảo đảm rằng “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích” là một liều thuốc mạnh mẽ chống lại sự nản lòng, kiệt sức, hoặc cám dỗ bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn hoặc kết quả dường như ít ỏi.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng đức tin không phải là thụ động, nó đòi hỏi sự cam kết và kiên trì. Người tin Chúa được kêu gọi phải vững vàng trong niềm tin của mình và tiếp tục phục vụ Chúa, bất kể gặp phải trở ngại nào. Nếu chúng con đang đối mặt với thử thách, nghi ngờ hoặc nản lòng, Lời Chúa ở đây kêu gọi chúng con hãy tiếp tục tiến bước. Cho dù mọi việc có khó khăn đến đâu, thì chẳng có việc gì làm cho Chúa là vô ích. Ngay cả những hành động vâng lời và phục vụ nhỏ nhất, cũng có giá trị vĩnh cửu. Chúng con là người người hầu việc Chúa rất dễ bị rơi vào cái bẫy của những con số (số người nhóm lại, số tiền dâng, số chương trình). Phao-lô nói “công khó… chẳng phải là vô ích.” Cảm tạ Cha vì Ngài đánh giá sự TRUNG TÍN trong hành trình, chứ không đánh giá THÀNH TÍCH ở bề nổi. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 20/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 19/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 18/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 17/06/2026