BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi-thiên 90:12)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, ưu tiên kế tiếp của chúng con là, “Xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi-thiên 90:12). Thưa Cha, cuộc sống trên đất là ngắn ngủi, chúng con phải sống có chủ đích, tập trung vào những điều thực sự quan trọng thay vì sa đà vào những việc tầm thường.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Môi-se viết Thi thiên 90 trong thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên lang thang trong sa mạc. Ông đã tận mắt chứng kiến sự bất tuân của dân chúng dẫn đến nhiều năm lang thang và nhiều người ngã chết trong hoang mạc. Rất nhiều người rời Ai Cập đã không bao giờ đến được Đất Hứa. Môi-se nhận thức sâu sắc về sự mong manh và ngắn ngủi của đời người. Vậy, mong muốn của Môi-se là dân chúng sống khôn ngoan, sử dụng thời gian để tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và tránh những sai lầm đã khiến họ phải trả giá quá đắt.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết sống mỗi ngày với một mục đích. Trong một thế giới luôn bận rộn và xao nhãng, thật dễ dàng để thời gian trôi qua và quên đi những điều thực sự quan trọng. Lời cầu nguyện của Môi-se thách đố chúng con hãy sống chậm lại và suy ngẫm về cách chúng con sử dụng thời gian của mình. Chúng con phải biết đầu tư vào những điều có giá trị vĩnh cửu, chẳng hạn như mối quan hệ với Chúa, yêu thương người khác và tạo ra tác động tích cực đến thế giới. Xin đừng để chúng con lãng phí thời gian vào việc kiếm tiền, địa vị, nhà cửa, không mang lại giá trị vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng biết vun đắp nhận thức sâu sắc về sự có hạn của cuộc sống, không phải để gây ra nỗi sợ hãi, mà để khơi dậy niềm đam mê sống có chủ đích. Cho chúng con biết đánh giá lại các ưu tiên của mình, tự hỏi liệu những theo đuổi hằng ngày của chúng con có luôn phù hợp với mục đích tối thượng và số phận vĩnh cửu của mình hay không. Xin giúp chúng con biết làm cho mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa đối với vinh quang của Chúa và sự phát triển vương quốc của Ngài. Xin dạy chúng con mỗi ngày biết sống có chủ đích đối với việc quản lý thời gian. Xin giúp chúng con biết xem mỗi ngày là một sự ủy thác thiêng liêng và là một cơ hội để sống giống như Chúa Giê-xu và phục vụ người khác. Amen.