BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 34:1-31, “Một hôm, Đi-na, người con gái mà Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra làm quen…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 34). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự giận dữ bạo lực của con người không bao giờ làm thành sự công chính của Đức Chúa Trời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lúc ấy, cô Đi-na, con gái của Lê-a và Gia-cốp, đi thăm các thiếu nữ trong thành phố. Hoàng tử Si-chem, con vua Ha-mô của dân Hê-vít, thấy cô liền bắt cóc và cưỡng hiếp. Chương này đề cập đến các chủ đề về bạo lực, trả thù và công lý. Nó lên đến đỉnh điểm với sự trả thù tàn bạo của Si-mê-ôn và Lê-vi đối với Si-chem và những người trong thành của ông ấy, dẫn đến sự hủy diệt thành phố. Đây là một trong những chương đen tối nhất trong sách Sáng-thế Ký, và nó làm nổi bật hậu quả của tội lỗi, sự đổ vỡ của công lý con người, và những thách thức trong việc đối phó với bạo lực và sự trừng phạt.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về sự hiện diện của cái ác trong thế giới và tiềm năng gây hại khi quyền lực bị lạm dụng. Xin giúp chúng con biết chú ý đến môi trường xung quanh và những ảnh hưởng mà chúng con cho phép xâm nhập vào cuộc sống của mình. Đồng thời, xin dạy chúng con biết từ bỏ trả thù và đón nhận tha thứ, ngay cả khi đối mặt với nỗi đau đớn và bất công sâu sắc.
Cha ôi, xin cho chúng con nhìn thấy được những nguy hiểm khi để sự giận dữ và lòng thù hận chi phối hành động của mình. Mặc dù việc cảm thấy tức giận khi bị đối xử bất công là điều tự nhiên, nhưng Lời Chúa ở đây thách đố chúng con hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trong cách chúng con phản ứng, thay vì tự mình giải quyết vấn đề. Nó cũng kêu gọi chúng con tin tưởng vào sự công chính của Chúa, ngay cả khi điều đó khó khăn. Lạy Cha, xin cho chúng con biết thực hành sự tha thứ và trông cậy vào Chúa để Ngài thực thi công lý vào thời điểm của Ngài và theo cách của Ngài, thay vì dùng đến bạo lực hoặc trả thù. Chúa ôi, chúng con phải tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa và hành động tiết chế, ưu tiên cho hòa bình và hạnh phúc của người khác hơn là thỏa mãn những bất bình cá nhân. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 25/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 24/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 23/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 22/07/2026