BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/09/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vậy, ai nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 7:1-29, “Đừng xét đoán ai …” (xin đọc hết chương 7). Thưa Cha, để nhận được phước hạnh của Nước Trời chúng con phải dứt khoát dẹp bỏ thói kiêu ngạo đoán xét, nhưng bền đỗ cầu nguyện và vâng theo Lời Chúa để lập tức hành động.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 7 tập trung vào sự đoán xét đúng đắn, lời cầu nguyện chân thành và người môn đệ đích thực. Nó vạch trần sự tương phản giữa lòng sùng đạo hời hợt và sự vâng phục chân chính bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúa Giê-xu cảnh báo chống lại sự giả hình, các giáo sư giả, và Ngài kêu gọi những người nghe phải xây dựng cuộc sống của mình trên Lời Chúa như là nền tảng vững chắc duy nhất.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tiếp cận người khác bằng lòng thương xót và khiêm nhường. Mặc dù phân biệt phải trái không phải là sai, nhưng chúng con nên đảm bảo rằng sự đoán xét của mình dựa trên tình yêu thương và lẽ thật, chứ không phải trên sự kiêu ngạo muốn hạ thấp người khác.
Chúa ôi, xin cũng dạy chúng con phải kiên trì cầu nguyện, vì Chúa yêu thương và Ngài vui lòng ban những điều tốt lành cho con cái Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng dễ tiếp cận, rộng lượng và luôn luôn đáp lại lời cầu nguyện theo ý muốn của Ngài (I Giăng 5:14). Chúa biết điều gì là tốt nhất và chúng con phải hướng lời cầu nguyện của mình theo những kế hoạch tốt đẹp của Ngài.
Lạy Cha, xin dạy chúng con biết bước đi trên con đường hẹp của người môn đệ. Chúng con phải từ chối thỏa hiệp với thế gian. Chúng con phải cân nhắc cái giá phải trả khi theo Chúa (Lu-ca 9:23). Chúng con phải từ bỏ sự thoải mái, danh tiếng hoặc sự tiện nghi. Chúng con ưu tiên các kỷ luật tâm linh (đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, kiêng ăn) như những phương tiện ân điển để giúp chúng con sức mạnh bước đi trên con đường hẹp.
Cha ôi, chúng con phải luôn xây dựng mọi khía cạnh của cuộc sống trên lời dạy của Chúa Giê-xu. Trong hôn nhân, tài chính, nuôi dạy con cái và công việc, chúng con phải xây dựng trên nền tảng của Chúa chứ không xây dựng trên cát. Chúng con áp dụng Lời Chúa mỗi ngày, không chỉ vào Chúa nhật. Chúng con để sự vâng phục định hình các ưu tiên, quyết định và phản ứng của mình trước những thử thách. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/09/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 24/09/2026