BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/08/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì các con sẽ là tài sản riêng của Ta… Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta. (Xuất 19:5-6a)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-25, “Vào tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi Ai Cập…” (xin đọc hết chương 19). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa một danh phận vinh hiển vô đối, và Ngài đòi hỏi chúng con phải sống một đời sống thánh sạch, kính sợ tương xứng với bản tánh của Ngài
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đúng ba tháng kể từ đêm đại giải cứu bứt phá rời khỏi Ê-díp-tô, dân Y-sơ-ra-ên đến đóng trại ngay dưới chân núi Si-na-i. Tại đây, mở ra một bức tranh vĩ đại về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân Ngài. Chúa bồng ẵm dân Ngài trên cánh chim ưng ân điển, ban cho danh phận “báu vật riêng, nước thầy tế lễ, dân tộc thánh.” Nhưng Ngài đòi hỏi một tiêu chuẩn thánh hóa nghiêm túc, không có sự thỏa hiệp hời hợt. Và Đức Chúa Trời chuẩn bị thiết lập một cột mốc vĩ đại làm chấn động toàn bộ lịch sử nhân loại: ban bố Luật pháp trong chương tiếp theo.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhận ra được danh phận của mình ngày nay cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên, là “dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh…” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúng con đại diện cho Chúa trước thế gian, sống cuộc đời thánh khiết và rao truyền sự ngợi khen Ngài. Vì thế, khi phục vụ Chúa, chúng con không hầu việc với tư duy của một gã nô lệ Ai Cập! Chúng con là thầy tế lễ của Vua Tối Cao! Chúng con không để cuộc đời mình bị đồng hóa bởi các tiêu chuẩn đạo đức tầm thường của thế gian. Chúng con sống và phục vụ với sự tự hào và ý thức cao độ về căn tính hoàng gia thiên thượng mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài.
Cha ôi, nhiều khi chúng con hầu việc Chúa mà đánh mất ‘Lòng kính sợ thánh.’ Chúng con không dọn sạch mọi sự thỏa hiệp ô uế. Chúng con nói những lời gian dối khi bước vào giờ thờ phượng hằng tuần hay giờ tĩnh nguyện hằng ngày. Chúng con quản lý tài chính một cách cẩu thả, và chúng con xem thường các ranh giới của Kinh Thánh về hôn nhân, sự chính trực. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thức tỉnh trước ngọn lửa của núi Si-na-i! Cho chúng con biết “lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng con là ngọn lửa thiêu đốt” (Hê-bơ-rơ 12:28-29). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/08/2026