BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự… chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát” (I Cô-rinh-tô 9:25)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục suy niệm về tiêu chuẩn để nhận được phần thưởng Chúa ban, “Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát” (I Cô-rinh-tô 9:25). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Nếu người đời bỏ nhiều công sức để giành được những phần thưởng trần gian, thì người Cơ Đốc càng phải nỗ lực hơn nữa để sống trung tín nhằm nhận được phần thưởng đời đời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Câu Kinh Thánh này dạy rằng sự cứu rỗi, dù là một ân điển ban tặng miễn phí, cũng không cho phép sống thụ động về mặt tâm linh, mà là sự khởi đầu cho một đời sống kỷ luật, nỗ lực hướng đến sự thánh thiện và kiên trì. Sự tương phản giữa vương miện hư nát và vương miện không hay hư nát, nhấn mạnh rằng phần thưởng cuối cùng của chúng ta không nằm ở những thành tựu hay danh vọng tạm thời, mà ở sự khen ngợi và hiện diện đời đời của Đức Chúa Trời. Quan điểm này định hướng lại các giá trị của chúng ta, kêu gọi chúng ta đầu tư cuộc sống vào những gì có ý nghĩa tâm linh lâu dài, thay vì những gì tạm bợ chóng qua.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết nghiêm túc với đức tin của mình và sống có mục đích. Thường thì, mọi người dành nhiều nỗ lực cho sự nghiệp, sở thích hoặc mục tiêu cá nhân hơn là cho mối quan hệ với Chúa. Nhưng xin Chúa nhắc nhở chúng con rằng phần thưởng đời đời quan trọng hơn bất cứ điều gì thế gian có thể ban tặng. Giống như các vận động viên mỗi ngày luyện tập thể chất, người Cơ Đốc phải rèn luyện tâm linh và trí óc của mình thông qua cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và vâng phục Chúa hằng ngày. Các vận động viên luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Chúng con cũng phải luôn tập trung vào Chúa, tránh những điều khiến chúng con xa rời Ngài. Giống như các vận động viên kiểm soát chế độ ăn uống và sự luyện tập của họ, chúng con cũng phải kiểm soát suy nghĩ, hành động và ham muốn của mình để sống đẹp lòng Chúa. Lạy Cha, xin giúp chúng con biết sống vì những phần thưởng vĩnh cửu. Thế gian theo đuổi sự giàu có, danh vọng và thành công, nhưng chúng con sẽ luôn tìm kiếm vương quốc của Ngài trước tiên. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/05/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 03/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 02/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 01/05/2026