BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính” (Sáng-thế Ký 15:6)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 15:1-21, “Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Áp-ram…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 15). Thưa Cha, sự công chính không đến từ nỗ lực của con người, mà đến từ việc đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 15 này ghi lại sự thiết lập giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Nó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Chúa và Áp-ra-ham, nơi Ngài trấn an Áp-ra-ham về những lời hứa về đất đai, con cháu và phước lành. Áp-ra-ham đang nghi ngờ vì ông không có con, nhưng Chúa tái khẳng định rằng Áp-ra-ham sẽ có người thừa kế từ chính dòng dõi của mình. Rồi, Ngài đưa Áp-ra-ham ra ngoài và chỉ cho ông thấy các vì sao, hứa rằng con cháu ông sẽ đông đúc như các vì sao trên trời.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy được GIÁO LÝ về sự xưng công chính bởi đức tin ở đây. Niềm tin của Áp-ra-ham vào lời hứa của Đức Chúa Trời, bất chấp tình huống dường như bất khả thi (vì ông vẫn chưa có con), được kể cho ông là người công chính. Điều này nhấn mạnh rằng sự công chính KHÔNG dựa trên việc làm mà dựa trên đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước, Phao-lô dùng đức tin của Áp-ra-ham làm hình mẫu cho cách mà tất cả các tín đồ được xưng công chính: bằng cách tin tưởng vào lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Cũng như Áp-ra-ham được xưng công chính bởi đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về dòng dõi, ngày nay các tín đồ được xưng công chính bởi đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chúa ôi, cũng xin nhắc nhở rằng nỗi sợ hãi và hoài nghi về tương lai là điều tự nhiên của con người khi đối diện với vấn đề con cái, gia đình, khủng hoảng tài chính (I Cô-rinh-tô 10:12). Sa-tan muốn chúng con nhìn vào bóng tối để tuyệt vọng. Nhưng vũ khí duy nhất của người tin Chúa là lắng nghe tiếng Chúa phán: ‘Ta là cái thuẫn của con!’ (Sáng 15:1). Khi cuộc đời của chúng con ngột ngạt, xin giúp chúng con biết bước ra khỏi ‘căn lều lý trí,’ lật mở Kinh Thánh để ‘đếm’ lại những ngôi sao LỜI HỨA của Chúa, rồi công bố sự THÀNH TÍN của Ngài vĩ đại hơn những nan đề của chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/07/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 05/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 03/07/2026