BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống…” (Đa-ni-ên 1:8)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa: “Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế” (Đa-ni-ên 1:8). Thưa Cha, chúng con nhận thấy, Đa-ni-ên đưa ra quyết định tôn kính Chúa, ngay cả dưới áp lực vô cùng lớn của thế gian.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Bằng quyết tâm không làm ô uế bản thân, Đa-ni-ên thể hiện lòng can đảm, sự chính trực và lòng trung thành với các điều răn của Đức Chúa Trời. Yêu cầu của ông với viên quan đứng đầu phản ánh sự khôn ngoan và khiêm nhường, cho thấy ông tìm cách giữ vững đức tin mà chẳng gây ra xung đột không cần thiết.”
Thưa Chúa, ngày nay thế gian cũng đang dùng những ‘món ngon của vua’ như tiền bạc, sự tiện nghi, các mạng xã hội, và những giá trị tạm bợ, để làm xao nhãng tâm linh con. Chúa ôi, chúng con nguyện xin Chúa đặt để trong con một quyết tâm để giữ mình thánh sạch. Xin ban cho con cặp mắt thuộc linh để nhận diện những điều làm ô uế tâm trí, và ban năng lực để con can đảm khước từ chúng.
Chuyện kể rằng: “Các công ty dược phẩm thường xuyên tiếp cận với một bác sĩ trẻ, mời ăn tối tại các nhà hàng 5 sao và đề nghị tặng các chuyến du lịch nước ngoài xa hoa (“thức ăn của vua”). Đổi lại, anh chỉ cần kê đơn thuốc của hãng họ cho bệnh nhân, dù những loại thuốc đó có giá cao hơn nhiều so với các thuốc khác có cùng công dụng. Người bác sĩ trẻ này lịch sự từ chối tất cả các khoản hoa hồng bẩn đó. Giám đốc bệnh viện sau đó đã bổ nhiệm anh làm Trưởng khoa vì nhận thấy anh là người duy nhất không bao giờ ăn hối lộ, bảo vệ được uy tín cho bệnh viện.”
Cha ôi, xin giúp chúng con nhận biết chế độ “ăn rau uống nước” (lối sống giản dị, kỷ luật, thánh sạch) đi đôi với sự kiểm soát của Chúa luôn đem lại kết quả vượt trội gấp 10 lần, so với “món ngon của vua” là sự thỏa hiệp với thế gian. Thế gian không luôn luôn bức hại chúng con bằng đòn roi, nhưng thường đồng hóa chúng con bằng sự thoải mái, đặc quyền và các trào lưu thời thượng. Xin giúp chúng con biết trung tín để từ chối những “đặc quyền” làm ô uế linh hồn mình. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 11/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 10/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 09/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 08/06/2026