BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/10/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả…” (Ma-thi-ơ 23:13)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 23:1-39, “Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus phán…” (xin đọc hết chương 23). Thưa Cha, Chúa Giê-xu cảnh báo mọi người không được bắt chước lối sống nói mà không làm của giới lãnh đạo tôn giáo, rồi tuyên bố những lời quở trách định tội sự giả hình của họ, và kết thúc bằng lời than khóc trước sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 23 là bài giảng cuối cùng của Chúa ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Tại đây, Vua Giê-xu không còn dùng các ẩn dụ ôn hòa nữa. Ngài công bố “Bản cáo trạng tối hậu” với 7 lời quở trách giáng xuống sự giả hình của giới lãnh đạo tôn giáo (người Pha-ri-si và thầy thông giáo), đồng thời bày tỏ nỗi đau quặn thắt của một vị Vua trước sự cứng lòng của thành thánh Giê-ru-sa-lem.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ lối sống “Thèm khát sự công nhận” (c. 1–12). Cạm bẫy lớn nhất của chúng con là “Bệnh thành tích” thuộc linh. Chúng con dễ rơi vào trạng thái chỉ muốn tỏ ra sốt sắng, thánh sạch trên mạng xã hội hay trước mặt Hội thánh để được ca ngợi, kính trọng. Đạo đức giả bắt đầu khi chúng con chăm chút cho “sân khấu” bên ngoài hơn là mối tương giao kín nhiệm bên trong với Chúa.
Chúa ôi, xin dạy chúng con cũng biết tỉnh thức trước 7 lời cảnh báo về sự đảo lộn giá trị (c. 13–36). Chúng con giữ các nghi thức tôn giáo rất chuẩn mực nhưng lại sống thiếu lòng thương xót với người khác. Chúng con soi mói, bắt lỗi những chi tiết nhỏ nhặt của anh em trong buổi nhóm, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công, sự thiếu thốn của những người nghèo khổ xung quanh. Lạy Chúa, xin Chúa đập vỡ “ngôi mộ tô vôi” của chúng con, làm sạch tấm lòng trước khi lau chùi cái vỏ bề ngoài.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con đừng bao giờ từ chối lòng thương xót của Chúa (c. 37–39). Bi kịch lớn nhất của chúng con không phải là vì Chúa không yêu chúng con, mà vì Chúa muốn cứu chúng con nhưng chúng con không muốn. Sự kiêu ngạo thuộc linh, sự tự mãn tôn giáo đóng chặt cửa lòng chúng con trước tiếng gọi đầy nước mắt của Chúa Giê-xu. Cha ôi, xin đừng để chúng con phớt lờ tiếng gọi ăn năn của Chúa hôm nay. Xin đừng để ngôi nhà linh hồn chúng con phải trở nên hoang phế vì sự vô tín của chính mình. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/10/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 11/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 10/10/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 09/10/2026