BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/07/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 13/07/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Áp-ra-ham gọi địa điểm đó là “Giê-hô-va Cung Ứng” (Sáng-thế Ký 22:14)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 22:1-24, “… Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham…” (xin đọc hết chương 22). Thưa Cha, đức tin thật không dừng lại ở lời nói, nhưng được chứng minh bằng hành động sẵn sàng đặt Chúa lên trên tất cả, vì biết rằng Ngài là Đấng Chu Cấp.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 22 này kể lại việc Chúa thử thách đức tin của Áp-ra-ham bằng cách bảo ông dâng con trai Y-sác làm sinh tế. Áp-ra-ham tuyệt đối vâng lời nhưng được Chúa ngăn lại kịp thời vào phút chót, và Ngài đã cung cấp một con chiên đực thế mạng cho Y-sác.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời không bao giờ cám dỗ chúng con, nhưng Ngài chắc chắn sẽ ‘thử nghiệm đức tin,’ để giúp chúng con trưởng thành (Gia-cơ 2:21-22). Thử thách thường hướng vào những mảng chúng con yêu quý nhất, như vợ chồng, con cái, sự nghiệp, hoặc tài sản tích lũy. Khi đối mặt với thử thách, chúng con được kêu gọi đáp lại bằng đức tin, tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa là tốt lành và lời hứa của Ngài sẽ không thất bại.

Chúa ôi, cũng xin giúp cho chúng con nhìn thấy Sáng-thế Ký chương 22 chính là một trong những lời tiên tri sâu sắc nhất trong Cựu Ước về Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu chuyện Y-sác suýt bị dâng làm sinh tế đã chỉ thẳng đến thập tự giá, nơi Đức Chúa Cha không tiếc Con mình mà phó nộp Ngài để cứu rỗi nhân loại (Rô-ma 8:32). Cũng như Y-sác là con trai yêu dấu của Áp-ra-ham, Chúa Giê-xu là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Trong khi Đức Chúa Trời đã tha mạng cho Y-sác, thì Ngài không tiếc Con mình để ban Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội cho nhân loại.

Cha ôi, việc dâng con chiên đực thay cho Y-sác cho thấy khái niệm về sự chuộc tội thay thế, trong đó Chúa Giê-xu chết thay cho loài người, gánh chịu hình phạt cho tội lỗi của chúng con. Chương này làm nổi bật chiều sâu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, khi Ngài cung cấp phương tiện để cứu chuộc loài người thông qua sự hy sinh của Con Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu hy sinh, và lòng thành tín của Ngài đối với những lời hứa của Ngài không bao giờ lung lay. Lạy Chúa, xin cho chúng con không bao giờ quên tình yêu của Đức Chúa Trời và luôn đáp lại bằng đức tin vào Chúa Cứu Thế. Amen.