BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/06/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm ngôn 3:5)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, để sống trung tín trong một thế giới không trung tín, chúng con nghe Chúa nói qua vua Sa-lô-môn, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm ngôn 3:5). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời kêu gọi về việc hết lòng tin cậy Chúa thay vì chỉ dựa vào trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực giới hạn của bản thân.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời Chúa ở đây dạy chúng ta rằng đức tin không chỉ là tin tưởng Đức Chúa Trời hiện hữu, mà còn là chủ động nương cậy vào Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tin cậy Đức Chúa Trời hết lòng có nghĩa là dâng hiến mọi kế hoạch, ước muốn và sự hiểu biết của chúng ta cho Ngài. Đó là nhận ra rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt trội hơn hẳn sự khôn ngoan của mình. Chúng ta thừa nhận rằng kế hoạch của Ngài là tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn hiểu được chúng. Đó là lời kêu gọi đến sự khiêm nhường, nhận ra rằng sự khôn ngoan của chúng ta có giới hạn, nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là hoàn hảo.”
Thưa Chúa, “có một người tín hữu đối mặt với gánh nặng tài chính khổng lồ và nguy cơ phá sản. Anh thức trắng nhiều đêm để tính toán, lập bảng biểu, tìm mọi cách xoay sở bằng trí khôn của mình nhưng bế tắc. Sức khỏe anh suy sụp. Một ngày nọ, anh nhìn thấy chiếc đồng hồ cát trên bàn. Anh nhận ra mình không thể bắt tất cả các hạt cát chảy xuống cùng một lúc, chúng chỉ có thể rơi từng hạt một. Anh hiểu ra “sự thông sáng” của anh đang cố giải quyết chuyện của cả năm tới, trong khi anh chỉ sống được cho ngày hôm nay. Anh quỳ xuống buông bỏ quyền kiểm soát, trao gánh nặng đó cho Chúa. Sự bình an trở lại. Kỳ diệu thay, vài tuần sau, một đối tác cũ từng nợ tiền anh từ lâu bất ngờ liên lạc để trả nợ, giúp doanh nghiệp của anh vượt qua khủng hoảng.”
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết buông bỏ mong muốn kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống. Cho chúng con biết tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua lời cầu nguyện và lời Kinh Thánh, thay vì chỉ dựa vào bản năng của mình hoặc những gì con người nói với chúng con. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa tốt hơn bất cứ điều gì chúng con có thể tự nghĩ ra. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 15/06/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 14/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/06/2026