BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền 6:5)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Môi-se, “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền 6:5). Thưa Cha, nếu đời người ngắn ngủi, thì ưu tiên hàng đầu của chúng con là phải yêu Chúa với cả tấm lòng, cả linh hồn, và cả sức lực chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Môi-se đã thuyết giảng bài giảng này cho thế hệ thứ hai của dân Y-sơ-ra-ên, những người sắp sửa tiến vào Đất Hứa. Thế hệ này chưa từng chứng kiến cuộc Xuất Ai Cập hay sự xác lập giao ước ban đầu tại núi Si-na-i. Do đó, bài thuyết giảng của Môi-se ở đây giải thích lại giao ước đó, chuẩn bị cho họ đối mặt với những thách đố và những cám dỗ lan tràn trong cuộc sống ở Ca-na-an, một vùng đất thấm đẫm các nền văn hóa đa thần và các thực hành tôn giáo đa dạng. Mệnh lệnh yêu mến Đức Chúa Trời bằng “tất cả” con người họ, đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối với Đức Giê-hô-va trong một thế giới đa thần.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở mạnh mẽ rằng đức tin của chúng con không chỉ là việc biết điều đúng đắn hay làm việc thiện; mà là yêu mến Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, cả linh hồn và cả sức lực. Nó nhắc nhở rằng đức tin của chúng con không phải là thứ chỉ gói gọn trong một hoạt động ngày Chúa nhật mà phải thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống.

Lạy Chúa, hôm nay, chúng con đến trước mặt Ngài với tất cả con người của chúng con. Xin giúp chúng con HẾT LÒNG yêu mến Ngài. Xin giữ trái tim chúng con không bị chia sẻ bởi những ưu tiên của thế gian, để mọi tình cảm và khao khát sâu kín nhất của chúng con đều hướng về Chúa. Xin giúp chúng con HẾT Ý yêu mến Ngài. Xin đổi mới tâm trí chúng con để mỗi suy nghĩ, mỗi dự định trong sự bận rộn hằng ngày đều phản chiếu ý muốn của Chúa.

Và xin giúp chúng con HẾT SỨC yêu mến Ngài. Xin ban năng lực cho đôi tay, đôi chân và mọi nguồn lực chúng con có, để chúng con phục vụ Ngài qua việc giúp đỡ những người xung quanh. Xin dùng chúng con để ban phước cho người khác.

Cha ôi, nếu đời người ngắn ngủi, thì ưu tiên hàng đầu của chúng con phải là HẾT LÒNG, HẾT Ý và HẾT SỨC yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Amen.