BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/09/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu…” (Ma-thi-ơ 2:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 2:1-23, “Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh…” (xin đọc hết chương 2). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời luôn tể trị và bảo vệ người tin Chúa, chúng con có thể hoàn toàn tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài ngay cả giữa những nghịch cảnh hiểm nguy nhất.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 2 này là khúc ca khải hoàn về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bất chấp sự căm ghét tột cùng của Hê-rốt, sự dửng dưng của các nhà lãnh đạo tôn giáo, hay sự bấp bênh của những cuộc hành trình tị nạn, chương trình của Chúa không hề bị lung lay. Lời tiên tri luôn được ứng nghiệm. Kẻ ác bị hạ bệ, và Đấng Hạ Mình trở thành Đấng Cứu Thế.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết đánh giá lại sự thờ phượng của mình. Các nhà thông thái đã đi tìm Chúa giáng sinh, ngày nay xin cho chúng con cũng biết tìm kiếm Ngài qua giờ cầu nguyện, học Kinh Thánh và thờ phượng. Đồng thời xin cũng dạy chúng con cũng biết phân biệt sự thờ phượng giả dối, như của Hê-rốt, vốn chỉ hướng đến bản thân. Xin giúp chúng con cũng biết vâng phục sự dẫn dắt của Chúa, giống như Giô-sép đã làm. Khi Chúa dẫn dắt chúng con (qua Kinh Thánh, lời khuyên khôn ngoan, hoặc qua Đức Thánh Linh), chúng con phải hành động không chậm trễ.

Lạy Cha, các nhà thông thái đã dâng những món quà đắt giá cho Chúa Giê-xu. Ngày nay, chúng con cũng phải dâng lên Chúa không những là của cải vật chất, mà còn là thời gian, tài năng, nguồn lực và cuối cùng là chính cuộc sống của chúng con.

Chúng con cũng cảm tạ Cha vì sự tể trị và bảo vệ của Ngài trên dòng dõi thánh. Dù Hê-rốt có mưu mô độc ác, thì thiên sứ của Chúa đã kịp thời hiện đến hướng dẫn Giô-sép đưa con trẻ lánh nạn sang Ai Cập. Mọi mưu chước của loài người đều trở nên vô hiệu trước chương trình của Ngài. Điều này đem lại cho chúng con một niềm an ủi vô biên. Trong cuộc sống hằng ngày, khi chúng con đối diện với những thế lực áp bức hay những cạm bẫy tổn hại từ người khác, xin cho chúng con biết tin tưởng rằng: Chúa là Đấng bảo vệ chúng con. Ngài đi trước, Ngài bao phủ và Ngài có chương trình giải cứu cho gia đình chúng con vào đúng thời điểm của Ngài. Amen.