BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/06/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 22/06/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (Sáng-thế Ký 1:1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa trong Sáng-thế Ký 1:1-31, “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất… ’ (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 1). Thưa Cha, chúng con nhận thấy quyền năng tối cao của Chúa trong sự sáng tạo, nhận ra giá trị đích thực của bản thân, và phải sống có trách nhiệm với thế giới Ngài tạo dựng.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có một nhà khoa học vô thần đến gặp Đức Chúa Trời và thách thức Ngài: ‘Thưa Chúa, khoa học ngày nay đã tìm ra bí mật của sự sống và có thể tự tạo ra con người từ bụi đất mà không cần đến Ngài nữa!’ Chúa mỉm cười nhân từ và phán: ‘Được chứ, hãy cho Ta xem các ngươi làm thế nào.’ Nhà khoa học cúi xuống, hào hứng vốc một nắm đất lên chuẩn bị thí nghiệm. Ngay lập tức, Chúa ngăn lại và phán: “Khoan đã! Hãy tự tạo ra đất của riêng ngươi đi, còn nắm đất đó là do Ta dựng nên!”

Thưa Chúa, Sáng-thế Ký chương 1 đã phá hủy hoàn toàn mọi lời không trung thực của thế gian hằng ngày gieo rắc vào tâm trí chúng con: Thuyết tiến hóa bảo loài người chúng con chỉ là loài khỉ nâng cấp, là sản phẩm ngẫu nhiên vô giá trị của vật chất. Ma quỷ bảo chúng con là kẻ thất bại, nghèo hèn, đáng bị nguyền rủa rũ bỏ. Nhưng cảm tạ Cha, chúng con là tuyệt tác vĩ đại nhất của vũ trụ, được thiết kế bởi Ba Ngôi Thiên Chúa cực thánh. Ngài đã ban cho chúng con thẩm quyền đặng quản trị, làm chủ trên hoàn cảnh, chứ không phải làm nô lệ cho sự lo âu, trầm cảm hay nợ nần tài chính. Chúa ôi, từ nay chúng con sẽ bước ra với tư thế của một con dân thiên đàng, sống một đời sống thánh sạch đạo đức liêm chính.

Lạy Chúa, kể từ nay xin giúp chúng con chỉ tôn thờ Đấng Tạo hóa, Đấng đã dựng nên loài người. Chúng con không tôn thờ tiền tài, danh vọng hay bất kỳ tạo vật nào. Khi cuộc sống của chúng con có những mảng tối tăm, hỗn độn hay trống rỗng, chúng con sẽ dâng mảng đó cho Ngài qua lời cầu nguyện. Cha ôi, chúng con cầu xin Lời quyền năng của Chúa phán vào các nan đề và những bế tắc của chúng con. Xin Chúa kể từ nay, dẹp sạch mọi sự tối tăm, xáo trộn, và phục hồi cuộc đời chúng con trở nên “thật tốt lành” trước mặt Ngài. Amen.