BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 25/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“…đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên kế tiếp của chúng con là, “… hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời kêu gọi sống khôn ngoan để không sa vào cám dỗ hoặc lãng phí những cơ hội mà Chúa ban cho.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ê-phê-sô là một thành phố giàu có nhưng đầy dẫy sự thờ cúng thần tượng, vô đạo đức và lừa dối. Người ta sống vì khoái lạc, quyền lực, và sự dại dột được tôn vinh. Nhiều tín đồ ở Ê-phê-sô từng sống như vậy. Do đó, Phao-lô cảnh báo họ phải luôn tỉnh thức. Nền văn hóa xung quanh khuyến khích tội lỗi, và các giáo sư giả đang dẫn dắt mọi người lạc lối. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự khôn ngoan của thế gian, trái ngược với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Người dại dột không phải là người kém thông minh, mà là người không sống theo ý muốn Chúa, bỏ qua các giá trị thuộc linh, và lãng phí cuộc đời vào những việc vô nghĩa. Xin giúp chúng con biết sống tỉnh thức và cẩn trọng. Chúng con xem xét các mối quan hệ, giải trí, và thói quen hàng ngày, loại bỏ những điều cản trở mối thông công với Chúa. Cho chúng con biết sống với một mục đích. Chúng con phải hiểu rõ ý muốn Chúa để ra quyết định, không sống theo trào lưu hay sự xô đẩy của thế gian. Chúng con không đưa ra lựa chọn dựa trên cảm xúc, xu hướng hoặc ý kiến của người khác

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và không bị phân tâm bởi những điều vô nghĩa. Chúng con phải để Lời Chúa định hình cuộc sống của mình chứ không phải các giá trị của thế gian định hình cuộc sống của chúng con. Chúa ôi, xin cho chúng con biết có những lựa chọn làm vinh danh Chúa. Mỗi quyết định của chúng con, dù lớn hay nhỏ, đều nên được đưa ra sau khi cầu nguyện tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài. Cha ôi, xin giúp chúng con sống khôn ngoan, nhận ra rằng cuộc sống là ngắn ngủi và cõi vĩnh hằng là có thật. Mỗi khoảnh khắc đều là một cơ hội để sống vì vinh quang của Chúa. Amen.