BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nào, chúng ta hãy… dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh…” (Sáng-thế Ký 11:4)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 11:1-32, “Bấy giờ cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ, và cùng một thứ tiếng… ” (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 11). Thưa Cha, câu chuyện về tháp Ba-bên phản ánh sự phán xét của Chúa đối với lòng kiêu ngạo của con người, nhưng nó cũng chỉ ra kế hoạch tối thượng của Ngài là mang lại phước lành cho mọi quốc gia thông qua dòng dõi Áp-ram (sau này là Áp-ra-ham).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chương 11 này bắt đầu với câu chuyện về tòa tháp, nơi con người đã tìm cách xây dựng một thành phố và một tòa tháp vươn tới trời, nhằm tạo dựng danh tiếng cho chính mình. Chúa can thiệp bằng cách làm cho ngôn ngữ của họ trở nên hỗn loạn, khiến họ bị phân tán khắp trái đất. Hành động phán xét của Chúa đã tạo tiền đề cho sự phân tán của các quốc gia và ngôn ngữ, cũng như sự phát triển của nhiều nền văn hóa khác nhau trên toàn cầu. Nửa sau của chương này cung cấp gia phả từ Sem đến Áp-ra-ham và lời hứa về sự cứu rỗi.”
Thưa Chúa, xin cảnh báo rằng loài người chúng con luôn muốn tự làm chủ cuộc đời mình, muốn làm cho ‘danh mình nổi tiếng’ trong công sở, trong Hội thánh hay trong gia đình (Phi-líp 3:19). Chúng con hằng ngày bận rộn xây dựng những ‘tháp Ba-bên cá nhân’ bằng những bằng cấp, tài sản, địa vị để làm chiếc khiên tự mãn bảo vệ cái tôi. Chúa ôi, xin cảnh báo chúng con: mọi công trình được xây dựng bằng động cơ ích kỷ, tách rời ý muốn của Chúa, sớm muộn cũng sẽ biến thành đống đổ nát.
Lạy Chúa, khi cái tôi kiêu ngạo xuất hiện hằng ngày trong gia đình hay Hội thánh, thì sự ‘lộn xộn và chia rẽ’ sẽ xảy ra. Bất đồng ngôn ngữ lớn nhất của chúng con không phải là tiếng nước ngoài, mà là khi chúng con thiếu đi ngôn ngữ của sự khiêm nhường, hạ mình lắng nghe nhau. Chúa ôi, xin đừng để chúng con cố tình xây tháp vinh quang cho mình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, thăng tiến bằng mọi giá chỉ để làm rạng rỡ danh mình. Chúa sẽ để sự xáo trộn bẻ gãy các mối quan hệ hằng ngày của chúng con hầu nhắc nhở rằng chúng con không phải là thượng đế. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết hạ mình xuống, đặt vinh hiển của Chúa làm mục tiêu cao nhất của mọi công việc. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/06/2026