BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 07/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai” (Châm ngôn 31:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, vài ngày nữa là Lễ Mẹ 2026, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa, “Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai” (Châm ngôn 31:25). Thưa Cha, chúng con nhận ra, vẻ đẹp bên trong và khí chất của người mẹ tin kính Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, mặc dù vai trò của người nữ có vẻ hạn chế so với tiêu chuẩn hiện nay, nhưng đoạn văn này cho thấy kỳ vọng xã hội dành cho người nữ rất cao. Người nữ Y-sơ-ra-ên trước đây, được coi như một trụ cột của gia đình và cộng đồng. Các hoạt động của bà, từ quản lý công việc gia đình và đất đai, đến việc dệt may cùng chăm sóc người nghèo, đều rất quan trọng đối với sự ổn định kinh tế của gia đình. Ở đây, người mẹ tin kính đã dùng sức mạnh và oai phong làm y phục. Đó không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là sự kiên cường trong tâm hồn. Thay vì lo lắng cho vẻ ngoài bằng lụa là, người mẹ ‘mặc’ lên mình sự tự tin, nhân cách và phẩm giá. ‘Oai phong’ ở đây, là lòng tự trọng của một người nữ kính sợ Chúa. Bà ‘mỉm cười khi nghĩ đến tương lai,’ tức là không lo sợ ngày mai, không hốt hoảng trước khó khăn hay tuổi già. Bà mỉm cười vì bà tin cậy vào sự chăm sóc của Chúa và biết rằng mình đã chuẩn bị tốt cho gia đình. Đó là nụ cười của sự an tâm và hy vọng.”

Thưa Chúa, câu chuyện này cung cấp một khuôn mẫu cho việc sống một cuộc đời có mục đích, bình an và ảnh hưởng lâu dài, áp dụng cho mọi người bất kể nam hay nữ. Nếu “y phục” của chúng con là sức mạnh và oai phong, thì chúng con đang xây dựng một nền tảng bất khả xâm phạm trước những bất trắc của cuộc sống. Nó cho phép chúng con đối mặt với tương lai không phải với nỗi sợ hãi, mà với niềm vui và sự tự tin. Nó nhắc nhở chúng con rằng sự an toàn không nằm ở những gì chúng con đang có, mà nằm ở việc chúng con biết bước đi với Chúa. Nó cho phép chúng con “mỉm cười khi nghĩ đến tương lai,” vì tin tưởng vào sự thành tín và sự chu cấp của Chúa.

Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy bày tỏ uy quyền và uy nghi của con, hãy khoác vào mình vinh quang rực rỡ như chiếc áo” (Gióp 40:10 BDM). Amen.