BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/08/2026

BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/08/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế” (Xuất 17:11)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16, “Từ hoang mạc Sin, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên…” (xin đọc hết chương 17). Thưa Cha, chúng con nhận ra, để đắc thắng những nan đề lớn lao và những trận chiến thuộc linh khốc liệt trong chức vụ, chúng con không thể chiến đấu đơn độc bằng sức riêng, mà phải xây dựng một mạng lưới cầu nguyện hiệp một, kiên trì nâng đỡ nhau dưới ngọn cờ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Cuộc hành trình sa mạc đẩy tuyển dân vào một thử thách kép vô cùng khốc liệt tại Rê-phi-đim: cơn khát cháy cổ do không có nước uống làm dấy lên sự nổi loạn đòi ném đá Môi-se, và ngay sau đó là cuộc tấn công hung hãn từ bộ tộc chiến binh A-ma-léc. Đứng trước nan đề kép này, Chúa đã thực hiện hai phép lạ: dòng nước mát tuôn trào từ hòn đá bị đập vỡ tại Hô-rếp, và một chiến thắng thuộc linh chấn động được định đoạt không phải bởi gươm đao chiến trường, mà bởi đôi tay cầu nguyện được nâng cao hướng về ngai trời. Chương 17 này là bài học kinh điển về Đấng Cứu Giúp và bí quyết đập tan mọi thế lực thù nghịch hằng ngày.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết tin cậy vào sự chu cấp và quyền năng của Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng con đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hoặc những trận chiến thuộc linh khốc liệt trong chức vụ. Cũng như Đức Chúa Trời đã cung cấp nước cho dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc, ngày nay Chúa cũng chu cấp cho nhu cầu của dân Ngài, cả về thể chất lẫn tâm linh. Chúng con phải dựa vào sức mạnh của Đức Chúa Trời và tham gia vào cuộc chiến thuộc linh qua lời cầu nguyện, tin cậy vào quyền năng của Ngài để giành chiến thắng.

Chúa ôi, không một ai, kể cả mục sư hay người hầu việc Chúa mạnh mẽ nhất, có thể chiến đấu đơn độc mà chiến thắng. Chúng con cần có nhau. Chúng con phải ngừng phán xét, ngừng làm tổn thương những người lãnh đạo hay anh chị em mình. Ngược lại, chúng con phải trở thành những “A-rôn và Hu-rơ” trong hội thánh để dùng lời khích lệ, sự trung tín và những lời cầu thay để nâng đỡ cánh tay của những người đang mệt mỏi, hầu cho cả hội thánh Chúa cùng bước vào sự đắc thắng dưới ngọn cờ quyền năng của Đức Giê-hô-va bách thắng. Amen.