BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 08/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng” (Châm ngôn 31:26)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa, “Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng” (Châm 31:26). Thưa Cha, chúng con nhận ra, sức mạnh của LỜI NÓI cũng như việc nói năng khôn ngoan của người nữ tin kính.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thời cổ đại, phụ nữ thường chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái và quản lý gia đình. LỜI NÓI của người có ảnh hưởng lớn trong việc định hình thế hệ tiếp theo. Một người nữ NÓI NĂNG khôn ngoan và đưa ra những lời dạy bảo chân thành, sẽ được coi là nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm linh và đạo đức của gia đình. LỜI DẠY của mẹ không phải là những quy tắc cứng nhắc, mà là sự hướng dẫn được bao bọc bởi lòng nhân hậu.”

Chuyện kể rằng: “Bà Monica là một người mẹ chịu nhiều đau khổ. Chồng bà là một người nóng tính, còn con trai bà, Augustine, là một thanh niên thông minh nhưng sống buông thả, lạc lối trong những giáo phái sai lạc và thú vui trần gian. Suốt hơn 30 năm, bà Monica KHÔNG DÙNG LỜI NÓI để tranh luận hơn thua với Augustine. Bà chọn “MỞ MIỆNG nói lời khôn ngoan.” Mỗi lời bà NÓI RA không phải là để chỉ trích, mà là để nhắc nhở con mình về sự thật và tình yêu của Thiên Chúa. LỜI NÓI của bà rất “nhân hậu,” bà dùng sự dịu dàng của người mẹ để cảm hóa trái tim sắt đá của con mình. Cuối cùng, Augustine đã thực sự tin Chúa, trở thành một vị Giám mục đầy ơn Chúa.

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng người mẹ đức hạnh là người “chiến đấu” cho linh hồn con cái bằng đầu gối (cầu nguyện) và LỜI NÓI nhân hậu, chứ không phải bằng nắm đấm hay sự giận dữ. Xin giúp chúng con là những người làm cha mẹ biết hy sinh, kiên nhẫn dạy dỗ con cái bằng sự khôn ngoan và lòng nhân từ. Chúng con dạy con cái cách sống tử tế, bằng chính LỜI NÓI dịu dàng của mình. Chúng con dạy con biết thưa chuyện với Chúa, dạy con biết bao dung với anh chị em và tử tế với mọi người. LỜI NÓI của mẹ không chỉ là sự dạy bảo, mà là dòng sữa ngọt ngào của ‘lòng nhân nghĩa’ thấm đẫm vào tâm hồn các con.

Cảm tạ Chúa vì chính những giọt nước mắt cầu nguyện và LỜI NÓI nhân hậu của mẹ, đã làm nên sức mạnh cho gia đình chúng con ngày nay. Amen.