BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu” (Gia-cơ 4:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Gia-cơ, “Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu” (Gia-cơ 4:16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc về mối nguy hiểm thuộc linh của sự kiêu ngạo và tự tin tách rời khỏi Chúa
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Gia-cơ viết thư cho những người Cơ Đốc sống trong một thế giới bận rộn, một số tín đồ, chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, leo lên nấc thang xã hội và lên kế hoạch cho tương lai mà không dựa vào Chúa. Trước đó, Gia-cơ đã kêu gọi họ nhận ra rằng cuộc sống ngắn ngủi và đầy bất trắc. Giờ đây, ông chỉ ra rằng việc họ khoe khoang về ngày mai mà không thừa nhận ý muốn của Chúa là điều xấu xa. Nó bắt nguồn từ sự kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo chính là tội lỗi. Nó cho thấy một tấm lòng từ chối thừa nhận sự kiểm soát và ân điển của Chúa.”
Thưa Chúa, trong một thế giới đề cao sự tự tôn, thành tựu cá nhân và khoe khoang, xin giúp chúng con phải có một thái độ khiêm nhường và phụ thuộc vào Chúa. Chúng con không nên khoe khoang về khả năng, thành công hay kế hoạch của bản thân, mà phải nhận ra rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa. Nó nhắc nhở chúng con rằng lời nói kiêu ngạo không phải là vô hại; đó là tội lỗi và làm tối danh Chúa.
Chúa ôi, xin cảnh báo chúng con rằng sự kiêu ngạo sẽ dẫn đưa chúng con xa rời Ngài và rơi vào nguy hiểm về mặt tâm linh. Chúa muốn dân Ngài sống trong sự khiêm nhường, biết rằng mọi thứ chúng con có đều là món quà từ Ngài. Mọi hơi thở, mọi cơ hội và mọi thành công của chúng con đều đến từ Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng con phải thừa nhận cuộc sống của chúng con không thuộc về chính mình, và do đó, sự tự hào của chúng con luôn phải hướng về Chúa, chứ không phải về bản thân mình.
Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình. Người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình. Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào hãy tự hào về: Sự thấu hiểu và nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thực hiện lòng nhân ái, đức liêm khiết và công chính trên đất…” (Giê-rê-mi 9:23-24). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 15/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 14/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/05/2026