BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/07/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/07/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy tạm cư trong xứ nầy, Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con…” (Sáng-thế Ký 26:3)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài. (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 26:1-35, “ Ngoài trận đói đã xảy ra trước đây…” (xin đọc hết Sáng-thế Ký chương 26). Cảm tạ Cha vì phước hạnh thật của cuộc đời không phụ thuộc vào điều kiện thuận lợi của môi trường, mà phụ thuộc vào sự hiện diện và vâng lời Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Đối diện với một nạn đói trên đất, phản ứng tự nhiên của con người là chạy trốn xuống Ê-díp-tô (nơi có nguồn nước sông Nile ổn định). Nhưng Chúa ra lệnh cho Y-sác: Ở lại ngay tâm dịch của nạn đói. Hành trình vâng lời và đào lại các giếng nước cũ của cha ông, đã mở ra một bài học đáng kinh ngạc về nguồn phước thiên đàng.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng phước hạnh không phụ thuộc vào nền kinh tế thuận lợi, mà phụ thuộc vào việc chúng con có đứng vào đúng vị trí vâng lời mà Chúa đặt để hay không (Ma-thi-ơ 6:33). Khi đối diện với ‘nạn đói khủng hoảng’ (như áp lực tài chính, công việc bế tắc), lý trí xác thịt luôn cám dỗ chúng con chạy xuống ‘Ê-díp-tô’ của sự thỏa hiệp (làm việc bất chính để có tiền, gian lận nhỏ để sống sót). Chúa phán: ‘Hãy ở lại gieo hạt giống!’ (Sáng 26:12). Khi vâng lời Chúa, Ngài sẽ khiến chúng con “gặt gấp trăm lần” ngay tại nơi người khác đang thất bại.

Chúa ôi, Ma quỷ hằng ngày luôn tìm cách ‘lấp các giếng đức tin’ của chúng con bằng cát bụi của sự bận rộn, công nghệ giải trí và những lo âu cơm áo gạo tiền (Ê-phê-sô 6:11). Những cái giếng học Kinh Thánh, cầu nguyện, phục vụ Chúa từng rộn rã tiếng cười ngày xưa giờ đã bị lấp; Cha ôi, xin giúp chúng con biết kiên trì đào lại những giếng nước thuộc linh cũ để khôi phục chúng lại như xưa (Sáng 26:18).

Lạy Chúa, xã hội luôn dạy chúng con phải tranh giành khốc liệt, không được chịu thiệt thòi về tiền bạc. Nhưng Chúa phán: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất” (Ma-thi-ơ 5:5) Sự nhường nhịn của Y-sác không phải là nhu nhược; đó là bản lĩnh tối cao của đức tin (Rô-ma 12:19). Khi chúng con bằng lòng sống chịu thiệt, nhường nhịn anh chị em hằng ngày vì cớ danh Chúa, chính Ngài sẽ đứng ra bảo vệ và khiến những kẻ từng hãm hại chúng con phải cúi đầu thốt lên: ‘Chúa hằng ở cùng người này!’ (Sáng 26:28). Cha ôi, xin giúp chúng con biết chọn con đường nhu mì của Chúa Giê-xu! Amen.