BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Mác 12:31)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con suy nghĩ về ưu tiên tiếp theo là có mối quan hệ tốt với người khác, “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Mác 12:31). Thưa Cha, đây là điều răn quan trọng thứ hai, chỉ sau việc kính mến Chúa. Nó không phải là một gợi ý, mà là một yêu cầu ưu tiên bắt buộc đối với người tin Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, Luật Môi-se là trung tâm của cuộc sống. Khái niệm “người lân cận” trong tư tưởng Do Thái, thường được hiểu theo nghĩa hẹp là những người Y-sơ-ra-ên hoặc những người cùng tôn giáo. Về sau, đã được Chúa Giê-xu mở rộng ý nghĩa để bao gồm toàn thể nhân loại.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng đức tin của chúng con không chỉ là sự trung thành đối với Chúa mà còn là cách chúng con đối xử với người khác. Có một chàng thanh niên nọ mỗi sáng đi làm đều đi ngang qua một người đàn ông vô gia cư ngồi ở góc phố. Thay vì chỉ đi lướt qua hay tung vài đồng tiền lẻ, anh quyết định thực hiện một thói quen nhỏ. Mỗi sáng khi mua bữa sáng cho mình, anh luôn mua hai phần giống hệt nhau. Khi đi ngang qua người đàn ông đó, anh dừng lại, mỉm cười và đưa một phần cho ông. Anh không coi đó là “ban ơn,” mà coi đó là “chia sẻ bữa sáng với một người bạn.”
Một ngày nọ, anh bị mất việc và tâm trạng rất tồi tệ. Hôm đó, anh chỉ đủ tiền mua đúng một ổ bánh mì cho chính mình. Khi đi ngang qua góc phố quen thuộc, anh định cúi mặt đi thẳng vì cảm thấy xấu hổ. Nhưng người đàn ông vô gia cư đã gọi anh lại. Ông rút từ trong túi áo ra một quả táo còn rất tươi và nói: “Sáng nay tôi thấy cậu trông không được vui. Mấy hôm trước có người cho tôi quả táo này, tôi đã để dành nó cho cậu vì cậu đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.”
Chàng thanh niên bỗng bật khóc. Anh nhận ra rằng khi anh yêu thương người khác “như chính mình,” anh không chỉ cho đi, mà anh đang xây dựng một sợi dây kết nối giữa người với người. Quả táo của người đàn ông vô gia cư lúc đó, có giá trị an ủi lớn hơn bất kỳ món đồ đắt tiền nào anh từng mua. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “… phải yêu thương người lân cận như chính bản thân” (Lê-vi ký 19:18). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/05/2026