BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/09/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 25/09/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người” (Ma-thi-ơ 6:1)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 6:1-34, “Hãy thận trọng…” (xin đọc hết chương 6). Thưa Cha, Ngài dạy chúng con phải thực hành sự tin kính (việc từ thiện, cầu nguyện, kiêng ăn) vì phần thưởng của Cha trên trời chứ không phải vì sự công nhận của con người, đồng thời kêu gọi chúng con từ bỏ sự lo lắng về vật chất để ưu tiên tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ma-thi-ơ chương 6 tiếp tục Bài Giảng Trên Núi của Chúa và tập trung vào động cơ đằng sau hành vi ngay chính. Chúa Giê-xu chuyển từ “cái gì” của luật pháp (Chương 5) sang “tại sao” của các kỷ luật tâm linh (Chương 6). Ngài đề cập đến ba thực hành trọng tâm của người Do Thái: việc từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn. Rồi Chúa khuyên các môn đệ không nên thực hiện chúng để được con người tán thưởng, mà là để được Đức Chúa Trời chấp thuận.”

Thưa Chúa, xin cảnh báo chúng con về sự giả hình trong việc từ thiện (giúp người nghèo), cầu nguyện và kiêng ăn. Sai lầm của người giả hình là làm việc để tìm kiếm sự công nhận, lời khen ngợi và tiếng vỗ tay của người đời. Chúa khẳng định: nếu động cơ của chúng con là để người ta thấy, chúng con đã nhận đủ phần thưởng đời này rồi và sẽ không được Cha trên trời ban thưởng nữa.

Lạy Cha, xin cũng nhắc nhở chúng con về những điều mình trân trọng nhất. Chúng con phải xem xét liệu thời gian và nguồn lực của mình đang hướng đến những điều tạm thời hay những điều vĩnh cửu. Nếu tập trung vào việc phục vụ người khác, chia sẻ phúc âm… thì chúng con đang hướng lòng mình về những điều vĩnh cửu. Những gì chúng con yêu mến sẽ tiết lộ tình trạng thực sự của tấm lòng mình.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cũng phải đánh giá lại các ưu tiên. Chúng con phải tự hỏi liệu mình đang tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, hay chỉ tập trung vào những mối quan tâm vật chất. Lời hứa của Chúa Giê-xu khuyến khích chúng con tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng con khi chúng con sống phù hợp với ý muốn của Ngài. Chúng con phải sống với một cái nhìn vĩnh cửu, đầu tư thời gian và nguồn lực của mình vào những gì sẽ tồn tại mãi mãi tức là đầu tư vào mục đích của Chúa và vương quốc của Ngài. Amen.