BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/08/2026

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/08/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hãy chọn… những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét lợi bất chính… để cai quản hàng nghìn người, hàng trăm người, hàng năm mươi người, hoặc mười người” (Xuất 18:21)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 18:1-26, “Giê-trô, thầy tế lễ Ma-đi-an và là ông gia của Môi-se…” (xin đọc hết chương 18). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa không bao giờ thiết lập một công việc thuộc linh để một người làm tất cả, nhưng Ngài kêu gọi chúng con san sẻ gánh nặng, ủy quyền và cùng nhau xây dựng vương quốc Ngài.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sau những phép lạ liên tiếp tại hoang mạc, Môi-se đối diện với một nan đề nội bộ ầm ỉ: ông đang bị quá tải. Từ sáng đến tối, hàng triệu người đứng vây quanh để đợi ông phân xử mọi tranh chấp lớn nhỏ. Nhạc phụ Giê-trô khi đến thăm đã thẳng thắn chỉ ra: “Điều con làm đó không tốt… con sẽ bị kiệt sức.” Chương 18 này mở ra một bài học kiệt xuất về cấu trúc quản trị, sự khôn ngoan phân chia trách nhiệm và tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự kính sợ Chúa để bảo tồn sức sống lâu dài cho cả cộng đồng dân Chúa.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của sự ủy quyền và phẩm chất thánh thiện trong vai trò lãnh đạo. Cũng như Môi-se không thể gánh vác toàn bộ trọng trách lãnh đạo một mình, chúng con là những nhà lãnh đạo phải học cách chia sẻ trách nhiệm với người khác. Chúa ôi, xin dạy chúng con rằng để phục vụ Chúa có kết quả đòi hỏi chúng con phải đập tan thói quen ôm đồm công việc, bằng lòng ủy quyền và đào tạo một đội ngũ nhân sự cùng gánh vác trách nhiệm, vì một chức vụ khỏe mạnh không được đo bằng tài năng của một cá nhân mà bằng sức mạnh của một tập thể. Xin giúp chúng con biết bước ra khỏi cái bẫy của sự kiêu ngạo thuộc linh ngầm ẩn, nghĩ rằng nếu không có mình thì công việc của Chúa sẽ sụp đổ. Trái lại, chúng con cần học cách buông tay để trao cơ hội cho người khác.

Lạy Chúa, khi chúng con tìm kiếm nhân sự để cùng hầu việc Chúa, xin giúp chúng con biết tìm kiếm những người kính sợ Chúa, không giả dối hai lòng, ghét của hối lộ, không ham danh lợi. Xin giúp chúng con đầu tư thời gian để cầu nguyện và phát hiện ra những viên ngọc thô đó ngay trong hội thánh nhà. Khi chúng con có một đội ngũ nhân sự có phẩm chất thuộc linh đúng đắn, mục vụ của chúng con sẽ có một nền tảng vững chắc không thể bị lung lay. Amen.