BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Phao-lô: “Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Thưa Cha, xin viết hai chữ BÌNH AN thật đậm nét trong trái tim của chúng con, khi chúng con bước đi theo Ý MUỐN CHÚA.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những người tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca không sống trong thời kỳ dễ dàng. Họ phải đối mặt với sự bắt bớ, áp lực văn hóa và những khó khăn cá nhân. Một số người đau buồn, số khác hoang mang về các vấn đề tâm linh, và nhiều người có lẽ cảm thấy bất an vì quá tải. Tuy nhiên, Phao-lô khuyên họ hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì đó là ý muốn của Chúa. Đây hẳn là một tư duy cấp tiến trong một thế giới mà người ta hoặc than phiền về sự đau khổ hoặc cố gắng tránh né nó bằng mọi giá. Phao-lô không phủ nhận những khó khăn vì chúng là có thật. Nhưng ông đang chỉ cho họ một cách tốt hơn để vượt qua chúng: cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn Chúa. Ngài sẽ ban bình an, khi chúng ta bước đi theo Ý MUỐN CHÚA.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng bình an theo ý Chúa không phải là sự vắng bóng của nỗi đau, mà là sự hiện diện của Đấng An Ủi trong nỗi đau. Đó là sự “tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” mà thế gian không thể hiểu nổi. Chúa ôi, xin dạy chúng con biết tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng con đứng trên đỉnh núi của thành công, xin cho chúng con tạ ơn Chúa, để giữ lòng khiêm nhường. Khi chúng con đi trong thung lũng của thử thách và nước mắt, xin cho chúng con tạ ơn để giữ lòng tin cậy và bình an.
Lạy Chúa, xin viết hai chữ “BÌNH AN” thật đậm vào trái tim mỗi chúng con. Khi chúng con bước vào ngày mới đối mặt với những lo toan, công việc và những gánh nặng riêng tư, xin sự bình an siêu nhiên của Ngài canh giữ lòng và trí chúng con. Cha ôi, xin cho chúng con can đảm để bước đi theo Ý MUỐN CHÚA, dù đôi khi con đường đó không như chúng con mong đợi. Xin cho chúng con biết phó thác hoàn toàn, để dẫu hoàn cảnh ra sao, chúng con vẫn có thể thưa với Ngài rằng: “Tâm linh con yên ninh, rất yên ninh.” Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 29/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 28/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 27/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 26/05/2026