BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/07/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Trên đây là các gia tộc của ba con trai Nô-ê… Từ nơi họ mà các dân tộc được phân bố khắp trên mặt đất sau trận lụt” (Sáng-thế Ký 10:32)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe Chúa phán trong Sáng-thế Ký 10:1-32, “Sau trận lụt, các con trai Nô-ê là Sem, Cham và Gia-phết sinh con cái… ” (xin mở Kinh Thánh đọc hết Sáng-thế Ký chương 10). Cảm tạ Cha đã thành tín thực thi lời hứa ban phước cho dòng dõi của Nô-ê trong khi họ vâng lời thực thi mệnh lệnh của Ngài, “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất.”
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sáng thế ký chương 10 tập trung vào ba dòng họ chính: con cháu của Gia-phết, Cham và Sem, cho thấy cách họ lan rộng về mặt địa lý và thành lập các quốc gia khác nhau. Các gia phả trong chương này không chỉ truy tìm dòng dõi mà còn mang ý nghĩa thần học. Chúng cho thấy quyền tối cao của Đức Chúa Trời trên các dân tộc và kế hoạch đang được Ngài triển khai cho nhân loại, cuối cùng sẽ lên đến đỉnh điểm trong việc kêu gọi Áp-ra-ham và thiết lập Y-sơ-ra-ên như một quốc gia riêng biệt mà qua đó Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế) sẽ đến. Nó cung cấp một cái nhìn ban đầu về kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, vì nó bao gồm sự lan rộng của các dân tộc khác nhau trên thế giới.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con về sự thống nhất và đa dạng của nhân loại. Tất cả chúng con đều có chung một tổ tiên, nhưng Chúa đã ban cho sự đa dạng phong phú về văn hóa và ngôn ngữ. Sự đa dạng này cần được trân trọng và tôn vinh như một phần công việc sáng tạo của Chúa. Thực sự này cũng dạy chúng con về tầm quan trọng của việc truyền giáo và tiếp cận cộng đồng, vì Phúc Âm dành cho mọi quốc gia, bộ tộc và ngôn ngữ. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết nỗ lực hướng tới sự hiệp nhất trong thân thể Chúa Giê-xu và truyền bá Phúc Âm đến muôn dân, hoàn thành Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28 :19-20).
Lạy Chúa, cho chúng con chẳng những đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Chúa mà còn tích cực tham gia vào việc môn đồ hóa, hầu dạy cho những tân tín hữu sống theo lời dạy của Ngài để đến phiên họ cũng sẽ làm chứng cho người khác. Cảm tạ Chúa, cho dù đối mặt với bất cứ thử thách nào, chúng con vẫn có thể tin tưởng rằng Chúa Giê-xu luôn ở bên cạnh chúng con, hướng dẫn và ban sức mạnh cho chúng con qua Đức Thánh Linh. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 02/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 01/07/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/06/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 29/06/2026