BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/05/2026

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 13/05/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Gia-cơ, “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Thưa Cha, chúng con nhận ra, cuộc sống con người là ngắn ngủi, không chắc chắn và nằm ngoài tầm kiểm soát của loài người chúng con.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Gia-cơ viết thư cho các tín đồ trong thời đại mà cuộc sống đầy bất ổn và mong manh. Trong thế giới cổ đại, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói và cái chết đột ngột là chuyện thường tình. Mọi người thường lập ra những kế hoạch lớn lao mà không nhận ra cuộc sống thực sự ngắn ngủi đến thế nào. Họ mải mê theo đuổi tham vọng vật chất, lập kế hoạch và chạy theo thành công mà không nghĩ đến cuộc sống ngắn ngủi, không chắc chắn và nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng những kế hoạch, hoài bão và lòng tự hào của chúng ta cần được cân nhắc trong bức tranh lớn hơn của sự vĩnh hằng. Nếu cuộc sống giống như một làn sương mù, thì cách chúng ta sử dụng thời gian được ban tặng rất quan trọng.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con sống có chủ đích, khiêm nhường và nhận thức sâu sắc về quyền tối cao của Ngài. Trong một thế giới thường khuyến khích lập kế hoạch dài hạn, tích lũy của cải và tự lực, Lời Chúa ở đây nhắc nhở chúng con rằng sự tồn tại trên đất chỉ là khúc dạo đầu ngắn ngủi trước cõi vĩnh hằng. Nó thúc đẩy chúng con đánh giá lại các ưu tiên của mình, đảm bảo rằng kế hoạch và khát vọng của chúng con không bắt nguồn từ giả định kiêu ngạo về ngày mai, mà là từ sự khiêm nhường phục tùng ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Nhận thức này dẫn đến lòng tin tưởng hơn vào Đức Chúa Trời. Nó thúc đẩy chúng con tận dụng thời gian, đầu tư vào các giá trị vĩnh cửu và sống mỗi ngày vì vinh quang của Ngài, biết rằng mỗi khoảnh khắc đều là một món quà. Nó nuôi dưỡng tinh thần biết ơn hiện tại và sự tin cậy vững chắc vào Đấng sắp đặt mọi sự cho tương lai.

Lạy Đức Giê-hô-va, “xin cho con biết sự cuối cùng của đời con… Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao!” (Thi thiên 39:4-5). Amen.