BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/05/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh…” (Ê-phê-sô 5:25)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, bởi vì đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên kế tiếp của cuộc sống chúng con là mối quan hệ gia đình: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:25). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là lời kêu gọi các người chồng yêu thương vợ mình vô điều kiện và hy sinh như cách Chúa Giê-xu yêu thương Hội Thánh.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong văn hóa La Mã-Do Thái, người chồng thường có quyền tuyệt đối đối với vợ. Phụ nữ có rất ít quyền, và nhiều cuộc hôn nhân mang tính chất giao dịch hơn là dựa trên mối quan hệ. Mối quan tâm chính của người đàn ông là địa vị, thừa kế và quyền kiểm soát, chứ không phải tình yêu. Giáo huấn của Phao-lô ở đây mang tính cách mạng vì nó kêu gọi các người chồng hãy yêu vợ mình bằng tình yêu hy sinh, như tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho Hội Thánh. Lời giáo huấn này hẳn đã gây sốc cho đàn ông thời Phao-lô. Bởi vì giáo lý này đã nâng tầm hôn nhân từ một khế ước xã hội, lên thành sự phản ánh thiêng liêng về tình yêu của Chúa Giê-xu.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng tình yêu của người chồng phải phản chiếu tình yêu hy sinh và vô điều kiện của Chúa Cứu Thế. Tình yêu theo Kinh Thánh không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động. Vai trò của người chồng là dẫn dắt gia đình bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và sự quan tâm (Cô-lô-se 3:19). Thế giới nhìn nhận lãnh đạo là quyền lực và sự kiểm soát, nhưng lãnh đạo theo Kinh Thánh là phục vụ và hy sinh (Mác 10:45). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết lãnh đạo bằng tình yêu thương chứ không phải bằng quyền lực. Lãnh đạo đích thực là sự hy sinh, chứ không phải sự ích kỷ. Chúng con phải phục vụ vợ mình. Chúng con phải sẵn lòng đặt nhu cầu của vợ lên trên nhu cầu của mình. Điều này có nghĩa là chúng con phải kiên nhẫn, tử tế, tha thứ và lắng nghe trọn vẹn trong hôn nhân của mình (I Cô-rinh-tô 13:4-7). Tình yêu thương là điều phải trả giá. Dù trong hôn nhân, tình bạn hay trong hội thánh, chúng con hết thảy đều được kêu gọi yêu thương nhau bằng sự hy sinh giống như Chúa Giê-xu (Giăng 13:34). Lạy Chúa, bởi vì đời người ngắn ngủi, nên ưu tiên của chúng con hiện nay là mối quan hệ gia đình Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 21/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/05/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 18/05/2026