BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 26/08/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời… thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe Chúa phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-36, “Vào ngày mười lăm tháng thứ hai sau khi ra khỏi Ai Cập…” (xin đọc hết chương 16). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa không tiếp trợ người tin Chúa một lần cho cả đời, mà Ngài chu cấp vừa đủ nhu cầu cho từng ngày một, nhằm rèn luyện chúng con từ bỏ thói quen lo lắng tích trữ để tin cậy vào lòng thành tín hằng ngày của Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Rời khỏi ốc đảo Ê-lim tươi mát, dân Y-sơ-ra-ên tiến vào hoang mạc Sin. Tại đây, số lương thực họ mang theo từ Ai Cập đã cạn kiệt. Giữa sa mạc hoang vu không một bóng quán ăn, không một đồng lúa, nỗi sợ hãi chết đói dâng cao. Toàn hội chúng lập tức lầm bầm oán trách Môi-se và A-rôn. Trước tiếng lầm bầm đó, Chúa không giáng tai vạ trừng phạt, Ngài mở tung cửa trời để mưa bánh xuống nuôi dân chúng. Chương này dạy về Đấng Chu Cấp hằng ngày chứ không phải chu cấp một lần cho cả đời, nhằm rèn luyện người tin Chúa tin cậy vào lòng thành tín hằng ngày của Chúa.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết tin cậy vào sự chu cấp hằng ngày của Chúa. Cũng như Chúa đã chu cấp cho dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc, ngày nay, Chúa vẫn chu cấp cho dân Ngài, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh mỗi ngày. Chúa ôi, trong đời sống hằng ngày, chúng con thường có thói quen lo lắng tích trữ. Chúng con muốn Chúa ban cho một cục tiền lớn đủ sống cả năm, muốn một công việc bảo đảm suốt đời để không phải lo nghĩ. Khi bước vào sự phục vụ Chúa, chúng con muốn có nguồn lực tài chính dư dật rồi mới dám dấn thân hành động.
Nhưng thực tế cuộc sống chức vụ thường không diễn ra như vậy. Sẽ có lúc chiếc kho dự trữ của chúng con hoàn toàn trống rỗng. Chúng con đối diện với hóa đơn ngày mai mà hôm nay túi vẫn rỗng tuếch. Chúng con gánh vác mục vụ mà nhân sự và tài chính chỉ vừa đủ chạy từng tuần. Chúng con bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi và quay sang oán trách: “Chúa ơi, con vâng lời phục vụ Ngài mà sao đời sống con bấp bênh thế này? Sao Chúa không ban cho con một cái kho đầy để con yên tâm?” Lạy Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, trường học của hoang mạc không dạy bài học “tích trữ,” mà dạy bài học “Tin cậy Chúa hằng ngày.” Amen



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 30/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 29/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 28/08/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 27/08/2026