–
18 Tháng 4, 2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 18/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Phi-e-rơ: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Thưa Cha, chúng con nhận ra, mỗi người đều được Chúa ban cho ít nhất một ân tứ (tài năng, thời gian, tiền bạc, sự thông thái). Chúng con phải sử dụng nó để phục vụ anh chị em và gây dựng Hội thánh. Đừng giấu "ta-lâng" của mình, nhưng hãy làm cho nó sinh lợi cho Vương quốc Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thế giới Hy Lạp-La Mã, quản gia là người quản lý đáng tin cậy của một gia đình hoặc điền trang, chịu trách nhiệm giám sát tài nguyên, phân phối lương thực và quản lý công việc thay mặt chủ sở hữu. Họ chịu trách nhiệm về việc quản lý của mình, chứ không phải chính chủ sở hữu. Sự hiểu biết về văn hóa này làm sáng tỏ việc Phi-e-rơ sử dụng thuật ngữ này, nhấn mạnh rằng các tín hữu không phải là chủ sở hữu các ân tứ của mình mà là những người quản lý được Chúa giao phó các nguồn lực. Hơn nữa, lời kêu gọi "phục vụ lẫn nhau" trái ngược hoàn toàn với các chuẩn mực xã hội phân cấp và ích kỷ thời bấy giờ, thúc đẩy một đạo đức triệt để về sự phục vụ lẫn nhau và khiêm nhường trong các cộng đồng Cơ Đốc mới hình thành.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng mỗi chúng con đều có điều gì đó để cống hiến. Chúa đã ban cho mỗi chúng con những ân tứ, khả năng và nguồn lực vì một lý do không phải để giữ cho riêng mình, mà để sử dụng cho lợi ích của người khác. Thực sự này cũng thách thức chúng con trở thành những người quản lý trung thành. Chúng con phải sử dụng thời gian, tài năng và nguồn lực của mình để phục vụ người khác và thể hiện ân điển của Chúa. Cảm tạ Cha về vẻ đẹp và sự đa dạng của ân điển Chúa. Ngài đã hành động thông qua đủ loại người bằng đủ mọi cách, để ban phước cho dân Ngài và mở rộng vương quốc của Ngài. Chúng con phải tìm ra tài năng của mình. Chúng con phải sử dụng nó. Chúng con phải phục vụ người khác. Chúng con phải tôn vinh Chúa. Cha ôi, chúng con phải trung thực và khôn ngoan trong việc quản lý những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng con. Amen.


Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 17/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 16/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 15/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 14/04/2026