Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/08/2025

23 Tháng 8, 2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 23/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Sao tôi đã ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh thường sự quở trách!” (Châm ngôn 5:12)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, trong Châm ngôn 5:12, “Con phải kêu lên: Sao tôi đã GHÉT lời khuyên dạy, và lòng tôi KHINH THƯỜNG sự quở trách!” Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự NGUY HIỂM của việc từ chối sự hướng dẫn và lời quở trách. Nếu chúng con XEM NHẸ lời cảnh báo về tội tình dục, thì chúng con sẽ sớm HỐI HẬN về sự dại dột của mình.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con ĐỪNG GHÉT sự dạy dỗ và lời quở trách, vì đó chính là sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời thông qua cha mẹ hoặc các nhà lãnh đạo khôn ngoan. Nếu lòng chúng con KHINH THƯỜNG sự quở trách và KHÔNG tiếp nhận sự hướng dẫn, thì chúng con là người dại dột (Châm ngôn 9:8). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng tinh thần khiêm nhường và dễ dạy dỗ, để TRÁNH được những hối tiếc trong tương lai.

Chuyện kể rằng: “Một hôm, Sam-sôn xuống Thim-na, gặp một cô gái Phi-li-tin. Trở về, ông XIN CHA MẸ cưới cô ấy cho mình. Nhưng cha mẹ ông phản đối: ‘Trong họ hàng, dân tộc ta KHÔNG CÓ con gái hay sao con phải đi cưới con của người Phi-li-tin ngoại đạo?’ Sam-sôn một mực năn nỉ: "Xin cha CỨ CƯỚI cho con, vì cô này vừa ý con lắm" (Các Quan Xét 14:1-3). Chúa ôi, một Sam-sôn dại dột đã để cho dục vọng GHÉT lời khuyên dạy và KHINH THƯỜNG sự quở trách, và bây giờ đã quá muộn. Sam-sôn đã đau đớn NHỚ LẠI lời cảnh báo của cha mẹ mình, trước khi ông tự sát.

Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Ngài một cách khiêm nhường và thú nhận rằng chúng con thường GHÉT lời khuyên dạy và KHINH THƯỜNG sự quở trách từ cha mẹ. Xin cho chúng con biết khiêm nhường để TIẾP NHẬN những lời khuyên dạy và sự quở trách của Chúa thông qua cha mẹ, để được TRỞ THÀNH một người tốt hơn. Cảm ơn Chúa vì cha mẹ đã yêu thương và KHUYÊN DẠY chúng con.

Thưa Chúa, chúng con cũng thường NGỦ GẬT trong giờ rao giảng Kinh Thánh, vì KHINH THƯỜNG lời khuyên dạy của Chúa thông qua vị mục sư. Chúng con cầu xin Chúa THA THỨ cho chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm nhường để TIẾP NHẬN những lời khuyên dạy và sự quở trách của tôi tớ Ngài, để THỰC HIỆN những thay đổi cần thiết trong cuộc sống của chúng con. Tạ ơn Chúa vì ân điển và LÒNG THƯƠNG XÓT của Ngài đối với chúng con. Amen.

View full calendar