22 Tháng 8, 2025
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 22/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Đến cuối cùng, con phải rên xiết, khi thân xác con bị tiêu hao” (Châm ngôn 5:11)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:11, “Đến cuối cùng, con phải RÊN XIẾT, khi thân xác con bị TIÊU HAO.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời CẢNH BÁO rõ ràng của người cha cho con trai, về những HẬU QUẢ tàn khốc và lâu dài của những thú vui tình dục bất hợp pháp.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Y-sơ-ra-ên cổ đại, sự TRONG SẠCH về tình dục và sự CHUNG THỦY trong hôn nhân là điều tối quan trọng, KHÔNG CHỈ cho hạnh phúc cá nhân, MÀ CÒN cho sự ổn định và danh dự của gia đình cũng như của cộng đồng. Theo Luật pháp Môi-se, NGOẠI TÌNH là một tội nghiêm trọng, có thể phải bị XỬ TỬ (Lê-vi Ký 20:10). “Người phụ nữ NGOẠI TÌNH hoặc gái mại dâm,” đại diện cho một mối ĐE DỌA đối với xã hội, kinh tế và tinh thần của Y-sơ-ra-ên. Sự quyến rũ của cô ấy KHÔNG CHỈ là tình dục, MÀ CÒN là biểu tượng của sự lệch lạc khỏi giao ước và truyền thống khôn ngoan. Khi chúng ta kết nối với một người như vậy sẽ dẫn đến, KHÔNG NHỮNG sự hủy hoại về thể chất và tài chính cá nhân, MÀ CÒN dẫn đến sự xấu hổ vì sự hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, những THÚ VUI THOÁNG QUA có thể dẫn đến NỖI ĐAU LÂU DÀI, hối tiếc và hủy hoại toàn diện. Giúp chúng con biết SỐNG KHÔN NGOAN hôm nay, để tránh được sự than khóc cay đắng của ngày mai. Cho chúng con biết SỐNG KHÔN NGOAN, để có thể NGĂN CHẶN sự hối tiếc về một cuộc sống bị lãng phí vào những theo đuổi dại dột. Giúp chúng con biết SỐNG KHÔN NGOAN, để có thể NGĂN CHẶN hậu quả của những lựa chọn dại dột của mình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con NHẬN RA bản chất lừa dối của tội lỗi, và biết chọn lựa con đường KHÔN NGOAN và thanh sạch, dẫn đến sự sống và phát triển. Xin nhắc nhở chúng con phải TRÁNH XA sự gian dâm, vì người gian dâm đã phạm đến chính thân thể mình. Chúng con đã được MUA bằng một giá rất cao. Vậy phải LẤY thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:18-20). Chúa ôi, xin giúp chúng con biết TỪ BỎ tội lỗi của mình ngay bây giờ, trước khi nó NUỐT CHỬNG thể xác và linh hồn chúng con hôm nay và mai sau! Amen.