19 Tháng 5, 2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 19/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai? Ta là Giê-xu mà con đang bức hại!” (Công vụ 26:15)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô trong Công vụ 26:19, “Muôn tâu, vì thế tôi VÂNG PHỤC khải tượng từ trời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, khải tượng của Phao-lô chẳng những là khải tượng từ trời, mà còn là KHẢI TƯỢNG VỀ CHÚA GIÊ-XU. Thiên đàng không cần ánh sáng của mặt trăng và mặt trời chiếu sáng, vì “Chúa Giê-xu là đèn của thiên đàng.” Vậy, KHÔNG có khải tượng từ trời nào, mà không phải là KHẢI TƯỢNG VỀ CHÚA GIÊ-XU. Một KHẢI TƯỢNG không có Chúa Giê-xu, thì KHÔNG PHẢI là khải tượng từ trời. Cha ơi, trước kia Phao-lô nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã chết. Và qua sự TƯỜNG THUẬT của dư luận thời ấy, Phao-lô biết xác Chúa KHÔNG CÒN được chôn trong ngôi mộ của Giô-sép, mà xác Ngài đã bị LẤY TRỘM lúc ban đêm, và đem chôn tại ngôi mộ khác không ai biết.
Chúa ôi, Phao-lô tin rằng khi ông rời khỏi Giê-ru-sa-lem, là ông đã BỎ LẠI xác chết của Giê-xu người Na-xa-rét, đằng sau mình trong một ngôi mộ bí mật nào đó. Và lúc “Sau-lơ (Phao-lô) đi đường, gần đến thành Đa-mách, THÌNH LÌNH có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Ông té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao con BẮT BỚ Ta?” Nhưng lúc ấy Phao-lô KHÔNG BIẾT mình nghe tiếng phán của ai. Ông KHÔNG biết, KHÔNG THỂ BIẾT, và KHÔNG đoán trước được khải tượng. Phao-lô thưa rằng: “Lạy Chúa, CHÚA LÀ AI?” Chúa phán: “TA LÀ Giê-xu mà con đang bắt bớ.” Phao-lô kinh ngạc lắm, lạ lùng lắm, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Lúc ấy LÒNG và TRÍ Phao-lô được mở ra, ông nhớ lại các sự kiện về sự sống lại của Chúa Giê-xu, và ông BIẾT CHẮC Chúa Giê-xu đang nói chuyện với ông từ trên cao, và ông TIN QUYẾT Ngài là Chúa Cứu Thế.
Thưa Chúa, đây là KHẢI TƯỢNG mà chúng con cũng phải có. Chúng con phải GẶP GỠ Chúa Giê-xu. Chúng con phải BIẾT RÕ người chịu treo thân trên thập tự giá là Cứu Chúa vinh hiển. Chúng con PHẢI BIẾT Ngài đã chết và sống lại cho mình, vì mình. Chúng con phải ĐẶT ĐỨC TIN nơi Ngài. Chúng con phải TIẾP NHẬN Ngài làm Chúa Cứu Thế. Chúng con phải LA LÊN như Thô-ma: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” Lạy Chúa, xin CHẶN ĐƯỜNG chúng con lại, trước khi chúng con đến Đa-mách. Chúng con phải TIN NHẬN Chúa Cứu Thế. Chúng con phải NHÌN THẤY khải tượng về Chúa Giê-xu. Amen.