Category: General BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/05/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/05/2025

18 Tháng 5, 2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 18/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tâu vua Ạc-ríp-ba, từ đó, tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời” (Công vụ 26:19)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26:19, “Muôn tâu, vì thế tôi VÂNG PHỤC khải tượng từ trời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, khải tượng của Phao-lô là KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI. Nhiều người trong chúng con ngày nay cũng có khải tượng, nhưng KHÔNG PHẢI là khải tượng từ trời. Ngày trước, Phao-lô cũng có nhiều khải tượng, nhưng là KHẢI TƯỢNG THUỘC VỀ ĐẤT. Cha ôi, Phao-lô ngày trước có KHẢI TƯỢNG là sẽ nên người hữu dụng cho dân chúng, nên bước đầu tiên ông nghĩ phải thực hiện để đạt tới ước mơ đó, là TIÊU DIỆT Ê-tiên, ném đá Ê-tiên cho đến chết. Phao-lô nghĩ đó là phục vụ Chúa, và người MƠ ƯỚC sẽ có một ngày tất cả những người theo Giê-xu sẽ bị tống giam hoặc bị TIÊU DIỆT hết, để thế giới không bị họ làm xáo trôn nữa. Nhưng đây KHÔNG PHẢI là khải tượng từ trời. Những điều Phao-lô thực thi trong khải tượng này, thì KHÔNG PHẢI là khải tượng từ trời.

            Thưa Chúa, khải tượng của chúng con ngày nay, hầu hết cũng là KHẢI TƯỢNG THUỘC VỀ ĐẤT. Và KHẢI TƯỢNG thuộc về đất, cuối cùng luôn đem lại cho chúng con sự thất vọng. Một văn hào Mỹ kể chuyện “Ngư Ông và Biển Cả.” Ngư lão đã lặn lội với sóng gió để vượt biển cả, bắt cho kỳ được CON CÁ TO LỚN mà xưa nay chưa ai đánh được. Cuối cùng, ông đã MÃN NGUYỆN khi đánh được con cá lớn này. Nhưng khi ông đưa con cá VÀO BỜ cho dân làng, thì con cá chỉ còn lại một BỘ XƯƠNG. Dọc đường cá mập đã CẮN XÉ, ăn hết thịt, dù ngư lão đã tìm đủ mọi cách XUA ĐUỔI, để bảo vệ chiến phẩm của mình.” Chúa ôi, BỘ XƯƠNG vô dụng kia, chính là kết quả của khải tượng thuộc về đất. KHẢI TƯỢNG THUỘC VỀ ĐẤT chỉ hướng về sự thành công, giàu có, nổi tiếng và quyền thế tạm bợ chóng qua. Còn KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI là nhìn thấy Chúa là Đấng đầy quyền năng có thể làm được mọi điều, và cũng NHÌN THẤY những điều Chúa muốn chúng con làm.

            Lạy Chúa, KHẢI TƯỢNG THUỘC VỀ ĐẤT luôn đem lại cho chúng con sự thất vọng. Còn KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI luôn mang đến cho chúng con nhiều phước hạnh. Xin giúp chúng con NHÌN THẤY ánh sáng từ trời, để có thể thấy được KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI. Xin cho chúng con NGHE ĐƯỢC tiếng phán từ trời, để có thể thấy được KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI. Amen.

 

View full calendar