Category: General BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/05/2025

16 Tháng 5, 2025

BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 16/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chính tôi đã từng nghĩ rằng phải tìm đủ cách chống lại Danh Giê-xu ở Na-xa-rét” (Công vụ 26:9)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26:9-11, “Chính tôi đã từng nghĩ phải nỗ lực CHỐNG LẠI Danh Giê-xu, người Na-xa-rét. Tôi đã THỰC HIỆN một chương trình khủng bố tại Giê-ru-sa-lem. Tôi được các thầy trưởng tế ủy quyền BẮT GIAM nhiều tín đồ, và khi họ bị sát hại, tôi đã nhiệt liệt TÁN THÀNH. Bao lần tôi đã hành hạ, TRA TẤN họ trong các hội trường, BUỘC HỌ phải nói xúc phạm đến Chúa Cứu Thế. Căm giận họ đến cực điểm, tôi ĐUỔI THEO khủng bố họ tại các thành phố nước ngoài.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phao-lô đang kể CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH, minh họa cho quyền năng của Chúa đã THAY ĐỔI tấm lòng và đời sống ông. Cảm tạ Cha đã THAY ĐỔI ngay cả Phao-lô là người KHÓ có thể thay đổi nhất.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy xem xét sự THAY ĐỔI đã xảy ra ở Phao-lô (1) Người này đã GIẾT CHẾT các Cơ Đốc nhân, bây giờ đã trở thành một Cơ Đốc nhân. (2) Người này tìm cách XÓA SỔ Cơ đốc giáo, bây giờ đang quảng bá Cơ đốc giáo. (3) Người này đã BẮT BỚ người khác vì theo Chúa Giê-xu, giờ đây đã bị bắt giữ vì theo Chúa Giê-xu. (4) Người này đã TẤN CÔNG hội thánh, bây giờ đã trở thành người bảo vệ hội thánh. (5) Người này tràn ngập quá nhiều THÙ HẬN, giờ đây đã được biến đổi để yêu thương những người bị hư mất. (6) Người này đã TIN CẬY luật pháp để được cứu rỗi, giờ đây đã rao giảng về ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, sự BIẾN ĐỔI của Phao-lô là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử Cơ đốc giáo. Trước đây chúng con nghĩ rằng mọi người đang TÌM KIẾM Chúa, nhưng họ KHÔNG THỂ tìm thấy Ngài. Thật ra, con người KHÔNG tin Chúa và KHÔNG tìm kiếm Chúa. Ngài đang TÌM KIẾM con người: “Chúa đã đến, để TÌM và CỨU kẻ bị hư mất” (Lu-ca 19:10). Chúa cũng dạy rằng "CHẲNG AI có thể đến cùng Ta được, nếu Thượng Đế KHÔNG đưa đến” (Giăng 6:65). Cảm tạ Cha vì Ngài là Đấng KHỞI XƯỚNG trong mối quan hệ của chúng con. Nếu loài người chúng con KHÔNG tìm kiếm Ngài, thì Ngài TÌM KIẾM loài người chúng con. Ngợi khen Cha đã TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG Ngài đối với chúng con, khi chúng con còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã CHẾT THAY cho chúng con (Rô-ma 5:8). Amen.

 

View full calendar