Category: General BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/05/2025

17 Tháng 5, 2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 17/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi Ta” (Công vụ 26:16)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 26:12-18, “Vì MỤC ĐÍCH ấy tôi lên thủ đô Đa-mách, được các thầy trưởng tế cho toàn quyền hành động. Muôn tâu, dọc đường, vào lúc giữa trưa, tôi thấy một luồng sáng chói rực hơn mặt trời, CHIẾU XUỐNG chung quanh tôi và các bạn đường. Chúng tôi đều ngã xuống đất. Tôi nghe có ai gọi tôi: ‘Sau-lơ! Sau-lơ! Sao con BỨC HẠI Ta…’ “Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Chúa đáp: ‘TA LÀ GIÊ-XU mà con đang bức hại… Ta đến gặp con để TUYỂN CHỌN con làm tôi tớ Ta. Con sẽ thuật cho mọi người KINH NGHIỆM hôm nay và những điều Ta sẽ TIẾT LỘ cho con. Ta sẽ BẢO VỆ con thoát khỏi tay dân Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác. Ta SAI CON đến các dân tộc ấy để mở mắt họ, DÌU DẮT họ từ tối tăm qua ánh sáng, từ quyền lực Sa-tan quay về Thượng Đế… “

Thưa Cha, Phao-lô tiếp tục kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI MÌNH qua cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách, nơi ông ĐƯỢC CHỌN làm sứ giả truyền bá Phúc âm cho cả người Do Thái và dân tộc nước ngoài. SỨ MỆNH của Phao-lô là hướng dẫn họ từ bóng tối đến ánh sáng, và từ quyền lực của Sa-tan đến với Đức Chúa Trời. Cha ôi, chúng con nhận ra ​​SỨC MẠNH của sự can thiệp thiêng liêng và hành trình biến đổi nơi Phao-lô. Thực sự này nhắc nhở chúng con rằng, KHÔNG AI nằm ngoài tầm với của ân sủng của Chúa, và rằng ngay cả những người bị lạc lối cũng có thể được KÊU GỌI đến một mục đích cao cả hơn để phục vụ người khác.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết NẮM LẤY SỨ MỆNH thiêng liêng để mạnh dạn loan báo Tin mừng cứu rỗi. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều năm trước ở Bắc Ninh, chúng tôi gặp một chị người Hmông với ĐÔI CHÂN miệt mài trên cánh đồng truyền giáo: chị cứ đi 2,3 tuần mới về, CÔNG VIỆC vườn rẫy heo gà và chăm sóc con cái để chồng ở nhà lo, và CẢ VỢ CHỒNG đều vui mừng vì việc nhà cũng xong và sứ vụ truyền giáo cũng hoàn thành.” Chúa ôi, giúp chúng con cũng CÓ MẶT trên những vùng đất khác nhau để loan báo Tin mừng cứu rỗi. Cho chúng con biết CHUNG SỨC CHUNG LÒNG với nhiều người để truyền giáo. Giúp chúng con TIẾP BƯỚC và TIẾP SỨC với mọi người trên các cánh đồng truyền giáo. Amen.

View full calendar