Category: General BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/08/2025

20 Tháng 8, 2025

BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 20/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Và nộp năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn” (Châm ngôn 5:9b)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa LẦN NỮA, trong Châm ngôn, 5:9, “Kẻo con TRAO THANH DANH mình cho người khác và NỘP NĂM THÁNG đời con cho kẻ bạo tàn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người cha tiếp tục nói đến HẬU QUẢ THỨ HAI của tội ngoại tình: “con sẽ NỘP NĂM THÁNG đời con cho kẻ bạo tàn.” (5:9b). Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “KẺ BẠO TÀN là chỉ về cái gì đó, hoặc ai đó tàn nhẫn, và GIẾT NGƯỜI như thủy quái hoặc rắn hổ mang. Thuật ngữ này cũng được sử dụng để MÔ TẢ con người, hoặc CÔNG VIỆC của ma quỷ. Vì vậy, khi chúng ta NỘP NĂM THÁNG đời mình cho gái mãi dâm hoặc người nữ ngoại tình, chúng ta đang DÂNG MÌNH cho công việc và quyền lực của ma quỷ. Quỷ vương đứng đằng sau những điều này, và THÍCH THÚ khi có ai đó bước vào bẫy của nó.”

Chúa ôi, chúng con nhớ lại Sam-sôn đã NỘP NĂM THÁNG đời mình cho người nữ Phi-li-tin bạo tàn đầy mưu mô và quyến rũ. Mặc dù Sam-sôn biết cô ấy là một KẺ BẠO TÀN và muốn tiêu diệt mình, nhưng Sam-sôn KHÔNG THỂ cưỡng lại mưu mô của cô ấy. Vì thế, ông đã bị MẤT sức mạnh, danh tiếng, chức vụ, thị lực và mạng sống của mình.

Thưa Chúa, xin giúp chúng con tỉnh táo để luôn nghe thấy lời CẢNH BÁO về tội tình dục. Một Ý NGHĨ hoặc QUAN HỆ tình dục đối với người phụ nữ bất chính, là một ý nghĩ hoặc hành động dẫn đến cái chết và địa ngục. “Nhà nàng DẪN ĐẾN sự chết; các lối đi của nàng ĐƯA ĐẾN chỗ chết” (Châm 2:18). “Đôi chân kẻ dâm phụ ĐI VÀO cõi chết; các bước nó DẪN XUỐNG âm phủ” (5:5). “Nhà người đàn bà ấy là con đường đi đến hỏa ngục; DẪN XUỐNG Âm phủ” (7:27). Nhiều người “CHẲNG BIẾT rằng, kẻ nào đến đó đều sẽ chết; các khách của nàng đều RƠI VÀO vực thẳm của âm phủ” (9:18).

Chúa ôi, cô ấy KHÔNG YÊU chúng con, và sẽ KHÔNG YÊU ai cả. Gái mãi dâm KHÔNG CÓ tình yêu đích thực. Cha ôi, xin cho chúng con biết GIỮ DANH DỰ của mình. Xin giúp chúng con KHÔNG NỘP NĂM THÁNG đời con, cho kẻ bạo tàn. Xin cho chúng con làm giống như như Giô-sép, để trở nên NGƯỜI MẠNH MẼ hơn Sam-sôn và Đa-vít. Giúp chúng con biết KÍNH SỢ Chúa, và chúng con sẽ XỨNG ĐÁNG với một người nữ đức hạnh (Sáng 41:45). Amen.

 

View full calendar